Hết mình với "Đêm thể hiện mình"

07/04/2012 06:42 GMT+7

(TNO) Chín thí sinh của vòng chung kết Tiếng hát mãi xanh 2012 đã cống hiến cho khán giả một đêm thi thứ ba - Đêm thể hiện mình đáng nhớ, với những ca khúc và phong cách trình diễn khắc họa rõ nét sở trường của mỗi cá nhân.

(TNO) Chín thí sinh của vòng chung kết Tiếng hát mãi xanh 2012 đã cống hiến cho khán giả một đêm thi thứ ba - Đêm thể hiện mình đáng nhớ, với những ca khúc và phong cách trình diễn khắc họa rõ nét sở trường của mỗi cá nhân.

Sau hai đêm thi đầu với các dòng nhạc khác nhau để thử thách chất giọng của mỗi người: dòng nhạc trữ tình, lãng mạn và dòng nhạc truyền thống, cách mạng và mang âm hưởng dân ca, đêm thi thứ ba - Đêm thể hiện mình, diễn ra vào tối 6.4 tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM, là cơ hội để ban giám khảo cũng như khán giả đánh giá lại một lần nữa cả về giọng hát cùng phong cách biểu diễn của thí sinh.

Đây cũng là phần trình diễn đã được kỳ vọng mang nhiều đột phá và có tính chất quyết định đối với các thí sinh ở vòng chung kết này.

Không phụ lòng khán giả và ban giám khảo, 9 thí sinh đã bước lên sân khấu với sự tự tin cùng những ca khúc sở trường của mình, và đã đem đến các tiết mục trình diễn tự do, phóng khoáng, thể hiện đậm nét cá tính mỗi người.

Bất ngờ nhất của đêm thi đã diễn ra ngay từ tiết mục đầu tiên của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh, cô đã hóa trang thành một nhân vật nam để thể hiện ca khúc Ghen (thơ: Nguyễn Bính - nhạc Trọng Khương) cùng với vũ đoàn ABC và nhóm bè Sức sống mới.

 


Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh tự tin, phóng khoáng khi thể hiện ca khúc Ghen

Ở bảng B, tiết mục Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến) đã làm nóng cả khán phòng bởi sự sôi nổi của thí sinh Dương Xuân Chánh. Anh đã nhận ngay giải Thí sinh có phong cách biểu diễn ấn tượng nhất do ban giám khảo báo chí lựa chọn khi kết thúc đêm thi thứ ba này.

 
Thí sinh Dương Xuân Chánh "máu lửa" với Ngọn lửa cao nguyên...


... và nhận giải Thí sinh có phong cách biểu diễn ấn tượng nhất của đêm thi

Thí sinh Thái Thanh Hiệp của bảng C lại chọn sự trầm lắng để thể hiện mình, và anh đã thành công khi trình diễn đầy thuyết phục ca khúc Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội (Đinh Quang Tuấn), được ban giám khảo chuyên môn đánh giá cao nhất đêm thi với số điểm 19,94.

 
Thái Thanh Hiệp trình diễn thành công ca khúc Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội

Điểm nổi bật của đêm thi thứ ba là ở giai đoạn này của vòng chung kết, các thí sinh đã thoải mái nhiều hơn khi được đứng trên sân khấu của Tiếng hát mãi xanh. Bên cạnh đó, cả 9 giọng ca tuổi trung niên, cao niên này đều không chịu áp lực về thi đấu nữa mà điều quan trọng đối với họ là được thể hiện hết đam mê, khả năng của mình trên sân khấu.

Như lời của chị Trần Thị Kim Thoa: “Đêm này là đêm quyết định nhưng đối với tôi thì tôi suy nghĩ rất vô tư, không nghĩ đến thua hay được!”.

 
Nguyễn Thị Nguyệt với Chiều vắng


Dương Văn Vá với Nắng chiều...


... và nhận giải Thí sinh được yêu thích nhất của đêm thi thứ 2


Đội cổ động viên của bác Dương Văn Vá cũng nhận luôn giải thưởng dành cho Cổ động viên của cuộc thi


Trần Thị Kim Thoa trình diễn hoàn toàn thuyết phục ca khúc Hòn vòng phu 1


Trần Thị Thu Thủy trẻ trung và duyên dáng khi thể hiện ca khúc Chiều xuân


Nguyễn Thị Ngọc Mỹ sôi động với Cám ơn mùa thu


Trang Thị Mai Hương với Đêm đô thị

Kết thúc đêm thi thứ 3 này, Tiếng hát mãi xanh 2012 đã tìm được 3 giọng ca đứng đầu mỗi bảng, tiếp tục bước vào đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào ngày 20.4, gồm: Dương Văn Vá, Trần Thị Thu Thủy và Thái Thanh Hiệp.

Hiền Nhi
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

>> 3 giải nhất bảng của "Tiếng hát mãi xanh 2012
>> Đêm quyết định của "Tiếng hát mãi xanh
>> Một đêm đầy cảm xúc với Tiếng hát mãi xanh 2012
>> Bảng “Xanh xanh” chiếm ưu thế
>> Đêm chung kết 2 Tiếng hát mãi xanh
>> Thành công từ đêm chung kết đầu tiên
>> Bất ngờ với 9 Tiếng hát mãi xanh
>> Tiếng hát mãi xanh 2012: Nhiều niềm vui trên sàn tập
>> Chung kết 1 "Tiếng hát mãi xanh
>> Công bố BGK "Tiếng hát mãi xanh 2012
>> Chung kết Tiếng hát mãi xanh 2012
>> Tiếng hát mãi xanh 2012: 9 thí sinh vào chung kết
>> 31 thí sinh Tiếng hát mãi xanh vào vòng bán kết 2
>> Tiếng hát mãi xanh 2012: Trẻ trung và “máu lửa”
>> Cụ bà 89 tuổi lọt vào bán kết “Tiếng hát mãi xanh”
>> Tiếng hát mãi xanh 2012: Nhọc nhằn vì đam mê
>> 304 thí sinh vào vòng sơ tuyển 2 Tiếng hát mãi xanh
>> Hát lên cho đời mãi xanh
>> 3.525 thí sinh dự thi Tiếng hát mãi xanh 2012
>> Tình bạn và niềm đam mê ca hát
>> Khởi động "Tiếng hát mãi xanh" lần 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.