Hàng chục ngàn người đến với đêm nhạc Trịnh

01/04/2012 04:20 GMT+7

Đêm nhạc Để gió cuốn đi 1- Màu xanh trong lời gió (do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Công ty Phú Mỹ Hưng và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức) vừa diễn ra vào tối qua 31.3 tại Công viên The Crescent (Hồ Bán Nguyệt) Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM, đã thu hút hàng chục ngàn khán giả.

Đêm nhạc Để gió cuốn đi 1- Màu xanh trong lời gió (do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Công ty Phú Mỹ Hưng và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức) vừa diễn ra vào tối qua 31.3 tại Công viên The Crescent (Hồ Bán Nguyệt) Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM, đã thu hút hàng chục ngàn khán giả.


Lee Kirby (trái), Ánh Tuyết và Kyo York hợp ca bài Để gió cuốn đi - Ảnh: Ngọc Trần

Họ mang đèn hoa đăng, nến, nhạc để cùng hòa nhịp cùng các ca sĩ tạo nên những bản hòa ca thật tuyệt. Tuy nhiên, chỉ tiếc là trời Sài Gòn đêm 31.3 lất phất mưa, có lúc mưa nặng hạt làm khán giả không thể ngồi yên một chỗ. Gần 30 ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn như: Thương một người, Ru tình, Này em có nhớ, Mẹ đi vắng, Mùa hè đến, Như hòn bi xanh, Tình yêu tìm thấy, Đường xa vạn dặm, Lời mẹ ru, Phôi pha, Biển nhớ, Như cánh vạc bay, Vết lăn trầm, Một cõi đi về, Lặng lẽ nơi này, Có một ngày như thế, Để gió cuốn đi… đã được các ca sĩ Lan Ngọc, Trịnh Vĩnh Trinh,  Đức Tuấn, Xuân Phú, Lân Nhã, Thùy Dương, Đình Nguyên, Phạm Hương, Thụy Long, Ngọc Mai, Minh Anh, Tam ca Đôrêmi, Nhóm Tứ ca MQV, Ban hợp xướng Nhạc viện TP.HCM, saxophone Trần Mạnh Tuấn, Phạm Phương… thể hiện với tất cả cảm xúc của mình.

Trước đó, tại Hà Nội, đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề Cuối cùng cho một tình yêu đã diễn ra vào tối 30.3 tại rạp Công Nhân. Vẫn có những giọt nước mắt xúc động, nhưng nhạc Trịnh dường như được làm mới, lạ hơn. Đó là cảm xúc đọng lại trong lòng khán giả sau đêm nhạc.

Đã từ lâu, nhạc Trịnh vượt ra khỏi sự ngăn cách bó hẹp về địa lý để đến với những xứ sở xa xôi, làm biết bao tâm hồn, trái tim run rẩy. Kyo York (người Mỹ) và Lee Kirby (người Anh) là hai trong số những giọng ca nước ngoài bị thứ âm nhạc triết lý ấy quyến rũ. Họ đã mang tới những âm sắc lạ cho đêm nhạc. Kyo và Lee nói được tiếng Việt chưa thật sõi, nhưng giọng hát lại chan chứa cảm xúc. Vượt qua khác biệt ngôn ngữ, họ đưa nhạc Trịnh đến với khán giả bằng trái tim.

Mái tóc bạc trắng, bước đi đã chậm hơn, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không thể vắng mặt trong đêm nhạc tưởng nhớ người bạn, người anh, một thần tượng. Ngón đàn của ông vẫn tinh tế và hơn hết là mang hồn cốt nhạc Trịnh. Nghệ sĩ Thế Vinh chỉ còn một cánh tay nhưng tiếng đàn guitar hay kèn harmonica của anh khiến nhạc Trịnh da diết và không hề bi lụy. Suốt buổi diễn, nữ ca sĩ Ánh Tuyết luôn nghẹn ngào xúc động. Không có nhạc đệm, Ánh Tuyết hát mộc để khán giả lắng nghe thật nhất, sâu nhất với Tiến thoái lưỡng nan, Đường xa vạn dặm.

Dạ Ly - Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.