Sống trên quả “bom” xăng

31/03/2012 03:54 GMT+7

12 giờ khuya, khi bảo vệ đóng cửa chung cư (CC) thì bãi giữ xe ở CC Ngô Tất Tố (P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) dường như không còn chỗ để... thở (ảnh). Những hàng xe được xếp dày đặc, xe nọ nối xe kia, bãi giữ xe giờ chỉ còn lối đi nhỏ vừa đủ để dắt một chiếc xe ra.

12 giờ khuya, khi bảo vệ đóng cửa chung cư (CC) thì bãi giữ xe ở CC Ngô Tất Tố (P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) dường như không còn chỗ để... thở (ảnh). Những hàng xe được xếp dày đặc, xe nọ nối xe kia, bãi giữ xe giờ chỉ còn lối đi nhỏ vừa đủ để dắt một chiếc xe ra.

Rất nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng khi số lượng xe gắn máy của người dân cứ tăng lên nhưng diện tích để xe vẫn giữ nguyên. Chị Bình - một người dân ở đây cho biết: “Ở lô C này có đến 15 tầng, tầng trệt là nơi giữ xe. Từ khi có thông tin về các vụ tự nhiên xe bốc cháy, chúng tôi rất lo lắng. Với số lượng gần cả ngàn xe thì điều gì sẽ xảy ra nếu một chiếc xe bỗng dưng bốc hỏa mà không được phát hiện kịp thời?”.

 

Theo ông Nguyễn Hữu Sinh - Trưởng ban Quản trị CC Ngô Tất Tố: “Điểm giữ xe ở CC này đã quá tải nhiều năm nay rồi. Đây là lỗi do thiết kế ban đầu nên bây giờ rất khó khắc phục. Thực tế là diện tích này không đủ để xe cho những người dân ở đây”. Ông Sinh cho biết thêm, từ nhiều năm nay giá giữ xe tháng ở CC này không thay đổi và để đảm bảo thu chi nên bãi xe có nhận giữ xe cho những hộ dân ở xung quanh, điều này đã dẫn đến sự quá tải.

Trung úy Trần Văn Bảo - Cán bộ PCCC phụ trách địa bàn P.19, Q.Bình Thạnh cho biết: “Trong những lần kiểm tra an toàn PCCC chúng tôi đều kiến nghị địa phương bất kể trong thời điểm nào cũng phải có lối thoát hiểm. Việc Ban quản trị CC kiến nghị đưa xe ra ngoài giữ mà bảo đảm được đường thông hè thoáng thì Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh cũng sẽ đồng ý thôi. Vấn đề là do địa phương tự sắp xếp như thế nào cho hợp lý”.

Từ Minh

 Ảnh: T.T

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.