Một bé gái bị căn bệnh lạ

26/03/2012 03:05 GMT+7

Năm 2008, khi mới sinh ra, cháu Lê Thị Thúy Linh, con của anh Lê Văn Nam và chị Ngô Thị Ngọc Giàu (ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, H.Gò Công Tây, Tiền Giang) đã bị căn bệnh lạ.

Năm 2008, khi mới sinh ra, cháu Lê Thị Thúy Linh, con của anh Lê Văn Nam và chị Ngô Thị Ngọc Giàu (ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, H.Gò Công Tây, Tiền Giang) đã bị căn bệnh lạ.

Hai bên mặt, vùng cổ và sau gáy của cháu có những mảng da màu nâu đen, có vảy dày và cứng, lông mọc dài ra giống như tóc (ảnh). Ở vùng lưng, bụng, chân, tay của cháu cũng có những đốm đen tương tự.

Lúc mới sinh, gia đình có hỏi nhưng các bác sĩ ở bệnh viện địa phương không giải thích được tình trạng. Càng lớn, những vết đen trên mặt của cháu càng lan rộng khiến gia đình rất lo sợ nhưng không biết phải làm thế nào. Chị Giàu cho biết trước đây bác sĩ có khuyên gia đình nên đưa cháu lên tuyến trên khám bệnh, nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo nên vợ chồng chị bỏ qua luôn cho đến bây giờ.

Tin, ảnh: Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.