Nhóm "hiệp sĩ" Minh Tiến tiếp tục lập công

18/03/2012 15:33 GMT+7

(TNO) Khoảng 20 giờ ngày 17.3, trên đường đến khu vực vòng xoay Đầm Sen (thuộc Q.11, TP.HCM), nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến (gồm 3 người) phát hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Max màu trắng có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.

(TNO) Khoảng 20 giờ ngày 17.3, trên đường đến khu vực vòng xoay Đầm Sen (thuộc Q.11, TP.HCM), nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến (gồm 3 người) phát hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Max màu trắng có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.

Đi được khoảng 300 mét, hai đối tượng này phát hiện hai cô gái đi xe máy đang cầm điện thoại nên chạy xe rà theo.

Khi đến trước số nhà 356 đường Lạc Long Quân (P.5, Q.11), hai thanh niên trên áp sát vào bên phải xe của hai cô gái và tên ngồi sau nhanh tay giật điện thoại của chị Dung Thị Trúc Phương (SN 1991, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân) rồi đạp cả hai người này té xe.

Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ đã tiến hành truy đuổi gần 3 km. Đến khu vực P.Hiệp Tân (Q.Tân Phú) thì nhóm hiệp sĩ đã bắt được tên ngồi sau và tang vật thu được trong người của tên cướp này là một điện thoại hiệu Samsung.

Đối tượng cầm lái đã kịp thời tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt khai tên là Nguyễn Đăng Tây (SN 1991, ngụ P.14, Q.11), từng có 1 tiền án cướp giật.

Giang Phương

>> Hiệp sĩ" bắt gọn 3 tên cướp nguy hiểm
>> Hiệp sĩ" bắt kẻ trộm xe máy
>> “Hiệp sĩ đường phố” bắt gọn tên cướp giật
>> Hiệp sĩ" bắt 2 tên trộm phòng trọ sinh viên
>> Phá băng chuyên dùng vàng xi để lừa
>> Theo chân "hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp
>> “Hiệp sĩ” phục vụ miễn phí khách hành hương
>> Hiệp sĩ Tiên tiếp tục ngăn chặn cái xấu
>> “Hiệp sĩ” xe ôm
>> “Hiệp sĩ” đường phố tóm gọn hai tên “cẩu tặc”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.