"Cô gái hóa bà lão” ra nước ngoài chữa bệnh

17/03/2012 16:29 GMT+7

(TNO) Ngày 17.3, Văn phòng đại diện Taiwan Trade Center, Tổ chức xúc tiến thương mại phi lợi nhuận thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan (TAITRA) tại TP.HCM chính thức gửi thư mời "cô gái hóa bà lão" tại Hội An - chị Nguyễn Thị Ngọc Mai - đi nước ngoài chữa bệnh.

(TNO) Ngày 17.3, Văn phòng đại diện Taiwan Trade Center, Tổ chức xúc tiến thương mại phi lợi nhuận thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan (TAITRA) tại TP.HCM chính thức gửi thư mời "cô gái hóa bà lão" tại Hội An - chị Nguyễn Thị Ngọc Mai - đi nước ngoài chữa bệnh.

>> Thêm một "cô gái thành bà lão" ở Hội An
>> Gặp những người tìm tuổi xuân và khát khao sống bình thường

Theo TAITRA, sau khi biết thông tin bệnh lạ của "cô gái hóa bà lão” Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1984, ở 21 Trần Quang Khải, TP.Hội An), Bệnh viện China Medical Univercity ở miền Trung Đài Loan đã có thiện ý mời chị Mai sang Đài Loan chữa bệnh và đề nghị TAITRA làm đại diện thu xếp các thủ tục pháp lý.

 
Chị Mai sẽ đi Đài Loan chữa bệnh vào cuối tháng 3 này

Bệnh viện China Medical Univercity sẽ chịu trách nhiệm chữa trị bệnh cho chị Mai trong vòng 1 tháng (vào cuối tháng 3 này) và lo chi phí ăn ở của chị Mai và thân nhân nuôi bệnh.

Hãng hàng không EVA Đài Loan sẽ tài trợ vé máy bay khứ hồi cho 2 người, Công ty Lai Yih Group lo chi phí chữa bệnh và phí đi lại phát sinh.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, cô gái Nguyễn Thị Ngọc Mai bị chứng bệnh lạ khiến lão hóa từ năm 12 tuổi, mặc dù đã được nhiều bệnh viện trong nước điều trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bệnh lạ biến cô gái 25 tuổi như bà già
>> Bác sĩ chẩn bệnh cho cô gái lão hóa
>> Cô bé già trước tuổi mơ làm tạo mẫu cho The Wanted
>> Cô bé có khuôn mặt “cụ bà 105 tuổi” ra sách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.