Vụ trung tá công an bị vợ hạ độc: Chết do ngộ độc thuốc trừ sâu

16/03/2012 03:51 GMT+7

Liên quan đến cái chết của trung tá công an Trần Xuân Chuyên (50 tuổi), cán bộ trực ban Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, chiều 15.3 nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết cơ quan chức năng đã có kết luận về cái chết của ông này.

Theo đó, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người và mất khả năng chi trả, từ nhiều năm qua bà Dư Kim Liên (44 tuổi) nhiều lần đề nghị chồng là ông Trần Xuân Chuyên bán căn nhà 3 tầng lầu trong hẻm 371 Hậu Giang (P.11, Q.6) để trả nợ, nhưng ông không đồng ý dẫn đến vợ chồng cãi vã thường xuyên. Túng quẫn, bà Liên nảy sinh ý định giết chồng. Ngày 11.3 bà Liên mua 10 viên thuốc ngủ về nhà ngâm vào ly nước cho tan ra. Khoảng 4 giờ ngày 12.3, ông Chuyên đi nhậu về và nằm ngủ trên giường đã bị bà Liên dùng kim tiêm chích thuốc ngủ vào mông. Thấy chồng đã ngủ say, bà Liên ra tiệm bán hóa chất trên đường Trang Tử (P.14, Q.5) mua một lọ thuốc trừ sâu mang về nhà rồi dùng kim tiêm chích tiếp vào mông và bơm vô họng khiến ông Chuyên chết tại chỗ. Sau khi gây án, bà Liên bỏ trốn, chiều 14.3 thì đến Công an Q.6 trình diện và bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người.

>> Một trung tá công an bị vợ sát hại?

 Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.