Lính trẻ nuôi heo đất

07/03/2012 15:53 GMT+7

Chứng kiến binh nhất Lò Văn Nhật (Đại đội thông tin 18 – Trung đoàn 335, Quân khu 4), người dân tộc Thái, quê ở Bản Giàng (Lang Chánh - Thanh Hóa), cùng đồng đội khênh chiếc ti vi chuẩn bị về phép làm quà cho gia đình, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.

Chứng kiến binh nhất Lò Văn Nhật (Đại đội thông tin 18 – Trung đoàn 335, Quân khu 4), người dân tộc Thái, quê ở Bản Giàng (Lang Chánh - Thanh Hóa), cùng đồng đội khênh chiếc ti vi chuẩn bị về phép làm quà cho gia đình, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.

Nhật cho biết, quê mình ở vùng cao nên ti vi còn ít lắm, em mua món quà này để giúp mở mang kiến thức. Không chỉ Nhật, nhiều lính trẻ còn mua được cả máy vi tính.


Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra Hũ gạo tiết kiệm 

Đến Chi đoàn Đại đội 3 - Tiểu đoàn 4, đơn vị vừa được Ban thanh niên Quân khu 4 tặng Giấy khen, Trung úy Nguyễn An Ninh, Chính trị viên Đại đội, nói: “Một tân binh trừ chi phí mỗi tháng vẫn còn gần bốn trăm ngàn đồng. Những năm trước, đơn vị có tình trạng chiến sỹ khi nhận tiền phụ cấp hay la cà hàng quán vừa tốn tiền vừa gây nhiều hệ lụy. Trước thực tế đó, đơn vị thông qua Đoàn thanh niên phát động phong trào nuôi heo đất”.

Thiếu tá Chu Ngọc An, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở, cho biết hiện trong 22 Chi đoàn hầu hết cán bộ, chiến sỹ đều nuôi heo đất tiết kiệm. Để phong trào thiết thực hiệu quả, đơn vị đã xây dựng quy chế hoạt động, có hình thức khen thưởng, xử phạt.

Quy chế ghi rõ mỗi tháng, mỗi chiến sỹ phải bỏ vào heo ít nhất ba trăm ngàn đồng, với tiểu đội trưởng chưa có thâm niên là bốn trăm ngàn đồng…

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.