Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (86)
Phuc
Không biết đến bao giờ mới hết cảnh con người vì đồng tiền mà hủy diệt lẫn nhau!? Thật đau lòng! Họ cứ bán những hóa chất độc hại đó một cách tự nhiên mà không nghĩ một ngày nào đó gia đình họ cũng sẽ ăn những miếng thịt được nuôi bằng chính hóa chất họ bán!!!

Bùi NHuần
Giờ ăn thực phẩm nào cũng nguy hiểm, những người này chỉ biết cái lợi trước mắt cho riêng bản thân mình mà không quan tâm gì đến người khác. Hủy diệt lẫn nhau.
ty
mấy người này có còn tính người không thật vô nhân tính
vienthanh
Cũng vì đồng tiền mà con người tự hủy diệt lẫn nhau. Có cơ quan pháp luật nào kiểm tra cho nổi, khi có những vòi bạch tuộc cứ vươn ra mãi.
hoa co
Không biết rồi đây thế hệ của ta va sau này sẽ sống được bao nhiêu nữa trước những thực phẩm đầy chất độc như thế này. Thời xưa ông bà ta ăn cơm ghé, củ khoai củ sắn sống qua ngày thế mà lại khỏe, ít ốm đau, sống lâu. Bây giờ xã hội phát triển có rất nhiều bệnh lạ xuất hiên ung thư, tai biến, nhồi máu cơ tim, mỡ máu.....gout (thấp khớp) vv.........Nguyên nhân do đâu? đó là điều ai cũng thắc mắc? Vì lợi nhuận trước mắt mà những nhà sản xuất,người dân đã tạo ra những thực phẩm chứa toàn những chất độc. Vấn đề nay rất nan giải không thể giải quyết ngày 1 ngày 2, theo tôi bên cạnh việc tăng cường kiểm tra của nhân viên cục ATTP thì điểm quan trọng nhất cũng là ý thức của nhà sản xuất và của người dân.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.