Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thế giới trẻ
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (12)
huong
Cám ơn giáo sư đã gióng lên một hồi chuông báo động về nhân cách con người của con người trong xã hội ta hôm nay để cùng nhau ngồi suy nghĩ. Thiết nghĩ do cả bốn nguyên nhân: gia đình – nhà trường – xã hội - nhà nước Gia đình ngày nay không còn là nơi nuôi dưỡng nên một con-người thật sự cho xã hội: Rất nhiều cha mẹ không nêu gương tốt cho con cái trong hành động và cư xử của chính mình đối với cộng đồng xung quanh. Nhà trường thì chỉ dạy thiên về kiến thứ để thi cử, chứ chưa chú trọng giáo dục nhân cách cho học sinh. Chương trình dạy đạo đức thì chỉ dạy chung chung, kiểu dạy “yêu tổ quốc, yêu đồng bào”, chứ có được mấy học sinh hiểu Tổ quốc là gì, đồng bào là gì, và tại sao ta phải yêu nó? Chương trình dạy không được biên soạn một cách thiết thực để dạy dỗ nhân cách của một con - người thực sự cho xã hội. Nói khác đi là chưa dạy kỹ phần người trong mỗi con người. Ngoài xã hội ngày nay không hiếm xảy ra cảnh con người Việt Nam ta chen lấn, chụp giựt, chà đạp lên nhau để giành cho mình phần ưu tiên: Thấy người khác giàu có thì nảy sinh lòng tham sẵn sàng cướp giật khi có cơ hội; Quăng xác súc vật chết ra đường, xuống sông rạch; xả rác vô tư nơi công cộng; vượt đèn đỏ, đèn chưa chuyển sang màu xanh đã vọt xe lên trước, chen lấn lái xe đâm ngang dọc giành đường; hôi của khi thấy người gặp nạn... Pháp luật thì chưa nghiêm, chưa đủ để răn đe những hành vi tội ác man rợ.
mui dai
Cướp của giết người đâu hiếm, cứ xử theo luật định. Chưa có tiền án tiền sử thì nay có, kẻ có tiền án nào chả có lần đầu tiên. Tiệm vàng phải có nguyên tắc giao dịch, nếu có người thứ hai chắc chắn không có án mạng xảy ra. Xét cho cùng thì không sao hiểu nổi hành vi của kẻ sát nhân này.
nguunguyen
"Nhân chi sơ tính bản thiện". Môi trường xã hội đã làm cho con người mất đi "một nửa đẹp" của mình. Mong rằng tất cả chúng ta hãy gác tay lên trán trước khi ngủ 15 phút để kiểm tra và chỉnh đốn bản thân, dạy con cháu và tạo một "môi trường lành mạnh" cho xã hội chúng ta.
sa (Quang Nam)
Xã hội của chúng ta hiện nay đang có xu hướng xuống cấp về lối sống, đạo đức suy đồi. Theo tôi, đáng lẽ ra những người có trách nhiệm với xã hội như: công chức nhà nước và những người Thầy Cô giáo cần phải làm gương cho lớp trẻ noi theo nhưng họ chưa làm được. Ví dụ: Nhậu nhẹt say xỉn, tham nhũng, khoe khoang, sống hình thức không gương mẫu trong lối sống, cấm dạy thêm vẫn cứ dạy thêm...
lê vân (TPHCM)
Tôi đồng ý quan điểm của Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội Nguyễn Tùng Lâm: "trong nhà trường hiện nay chỉ dạy học sinh về kỹ năng sống thôi chưa đủ, bởi bài học đó chỉ giúp họ có những chuẩn mực trong ứng xử giao tiếp. Điều quan trọng, từ bậc mầm non đến bậc đại học cần nhấn mạnh đến các bài học giá trị sống, dạy học sinh biết yêu thương con người, trân trọng giá trị cuộc sống của mọi người. Những bài học này được nhắc đi nhắc lại, đi sâu vào tiềm thức của mỗi bạn trong quá trình trưởng thành".
Trước năm 1975 từ lớp 1=>10 luôn luôn có môn học làm người, đó là môn CÔNG DÂN ĐỨC DỤC, nó dạy con người luôn sống nhân ái với nhau, biết tôn trọng & nhường nhịn lẫn nhau v..v... chính những bài học đó đã gieo vào tâm hồn trong trắng của tuổi thơ những giá trị đích thực của cuộc sống và trở thành thói quen cho đến tuổi trưởng thành. Sự xuống cấp đạo đức của giới trẻ ngày nay khoan vội đổ thừa cho hoàn cảnh hoặc do Internet... Nhưng sự băng hoại đạo đức của lớp trẻ hôm nay chính là do sự giáo dục của nhà trường vì thiếu đi môn: TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

VN giành giải nhất cuộc thi khoa học quốc tế
Phương pháp khử độ mặn trong nước biển bằng cách kết hợp giữa năng lượng mặt trời và kỹ thuật áp suất thấp của nhóm học sinh: Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang và Vũ Anh Vinh (lớp 11 học sinh THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) đã xuất sắc giành giải nhất lĩnh vực vật liệu và kỹ thuật sinh học tại Hội thi khoa học - kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) dành cho học sinh trung học, vừa diễn ra tại Mỹ.