Sài Gòn xuất hiện sương mù giữa trưa

14/02/2012 17:47 GMT+7

(TNO) Ngày 14.2, dù giữa trưa nhưng bầu trời TP.HCM vẫn phủ một lớp sương mù, khiến mọi vật trông huyền ảo và đầy thơ mộng.

Giải thích hiện tượng này, ông Nguyễn Minh Giám - Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết, do ảnh hưởng của trường gió Đông thổi từ biển mang theo nhiều hơi nước vào đất liền. Trong khi đó, phía trong đất liền, thời tiết nóng làm nước bốc hơi và tạo cảnh sương mù phủ kín.

Hiện tượng trên chỉ xảy ra mỗi khi có những đợt gió từ biển thổi vào kèm theo hơi nước.

 
Sương mù dày đặc trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn qua khu vực P.7, Q.5, TP.HCM)

 
Những ngôi nhà ẩn hiện dưới làn sương

 
Những ngôi nhà kiến trúc hiện đại phủ dưới lớp sương mù làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo

 
12 giờ trưa ngày 14.2, bầu trời không một chút ánh nắng

 
Xa xa, những tòa nhà cao tầng ẩn hiện dưới lớp sương

 
"Dưới lớp sương mù, những tòa nhà in bóng xuống dòng sông như khung cảnh mùa Đông của Hà Nội”, chị Phan Thị Lê, ngụ P.Tân Phong, Q.7 nói.

 
Hiếm có dịp để thấy một Sài Gòn với sương mù bao phủ vào buổi trưa

Khánh Long
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.