Tiếp tục phẫu thuật cho nạn nhân bị tạt a xít

12/02/2012 16:34 GMT+7

(TNO) Theo tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày mai 13.2, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cắt lọc da lần ba cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), người bị phỏng nặng nhất trong vụ cả gia đình bị tạt a xít hôm 18.1.

(TNO) Theo tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày mai 13.2, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cắt lọc da lần ba cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), người bị phỏng nặng nhất trong vụ cả gia đình bị tạt a xít hôm 18.1.

Anh Tuấn sẽ được cắt lọc da bị hoại tử ở vùng mặt và ghép da vào vùng ngực (phần bị bỏng sâu nhất).

Hiện mắt anh Tuấn đã được tháo băng nhưng vẫn chưa nhìn rõ, việc ăn uống còn khó khăn.


Anh Tuấn và chị Xuân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

Đối với trường hợp chị Phạm Thị Thanh Xuân (35 tuổi, vợ anh Tuấn), mắt phải của bệnh nhân đã nhìn khá rõ. Bệnh nhân đã qua hai lần phẫu thuật cắt lọc da hoại tử. Chị Xuân sẽ được các bác sĩ ghép da trong thời gian tới.

Trong khi đó, bé Huy Bảo (5 tuổi, con anh Tuấn, điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2) cũng đã trải qua ba lần cắt lọc da ở mặt, tay, hông và khoảng 3 tuần nữa sẽ được ghép da.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 18.1, Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ P.7, Q.Gò Vấp) mặc áo mưa, bịt khẩu trang, đeo kính đen và mang theo 2 ca axít đến nhà anh Tuấn. Khi có cơ hội ra tay, ngoài anh Tuấn, Dũng còn tạt a xít vào người chị Xuân và bé Bảo (vợ và con anh Tuấn).

Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dũng về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hà Minh

>> Phẫu thuật cho nạn nhân bị tạt a xít
>> Sức khỏe các nạn nhân bị tạt axit dần hồi phục
>> Đề nghị truy tố kẻ tạt axit một gia đình
>> Nỗi đau tột cùng của gia đình bị tạt axit

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.