Y án kẻ giết người yêu cũ với 32 nhát dao

09/02/2012 11:47 GMT+7

(TNO) Nhiều lần năn nỉ Trang nối lại tình cảm nhưng bị cự tuyệt, trong cơn ghen Sơn Dinh trút hận vào 32 nhát dao xuống thi thể cô gái để rồi phải lãnh án tù chung thân.

(TNO) Nhiều lần năn nỉ Trang nối lại tình cảm nhưng bị cự tuyệt, trong cơn ghen Sơn Dinh trút hận vào 32 nhát dao xuống thi thể cô gái để rồi phải lãnh án tù chung thân.

Ngày 9.2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Sơn Dinh (23 tuổi, ngụ Trà Vinh) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Sơn Dinh và chị Sơn Thị Trang (người cùng quê) cùng lên TP.HCM mưu sinh và phụ bán cho một quán chè Thái ở Q.10, TP.HCM.

Từ tháng 6.2009, cả hai có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian quen nhau, do Dinh hay ghen tuông nên giữa Dinh và Trang thường cãi nhau.

Sau đó, Trang mệt mỏi muốn chấm dứt mối quan hệ với Dinh nên nói lời chia tay và về quê.

Đến tháng 6.2010, Trang lên TP.HCM xin vào làm việc tại Câu lạc bộ thẩm mỹ 175 Nguyễn Biểu, Q.5, TP.HCM.

Thời gian này, Dinh tiếp tục liên lạc với Trang và năn nỉ nối lại tình cảm, siêu lòng nên Trang đồng ý.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, phát hiện có một người đàn ông hay gọi điện cho Trang, Dinh lại nổi cơn ghen.

Từ đó, Trang nhất quyết chấm dứt mối quan hệ với Dinh.

Tối 1.7.2010, Dinh chuẩn bị một con dao nhọn rồi đón xe ôm đến tìm Trang tại chỗ làm.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, Dinh năn nỉ Trang quay lại với mình lần nữa nhưng bị từ chối.

Liền lúc đó, Dinh cầm dao đâm vào bụng mình một nhát và nói: "Nếu em không quen anh nữa thì anh sẽ chết trước mặt em", nhưng Trang vẫn không siêu lòng.

Tức giận, Dinh liền cầm dao đâm nhiều nhát vào Trang rồi sau đó tự đâm vào ngực và bụng mình tự sát.

Nghe tiếng kêu cứu của Trang, người dân gần đó đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng Trang đã chết vì thương tích quá nặng (nhiều nhát dao trên người).

Dinh được sống nhưng vẫn bị thương tật 69%.

Khi được nói lời sau cùng tại phiên xử phúc thẩm, Dinh xin lỗi gia đình bị hại và cả gia đình mình vì không thể nào ngờ được hành động yêu cuồng, sát hại người yêu đã gây ra đau thương, mất mát cho cả hai gia đình.

Bên cạnh đó, Dinh cũng xin HĐXX giảm án để sớm về phụng dưỡng cha, mẹ già. Tuy nhiên, HĐXX nhận định mức án sơ thẩm là phù hợp không thể giảm án.

Lê Nga

>> Lãnh án tử hình chỉ vì ghen tuông
>> Những vụ án "tình" thảm khốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.