Bỏ học đi hái đót

10/02/2012 03:55 GMT+7

Từ sau tết Nguyên đán, hoa đót nở rộ trên những sườn núi thuộc huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), nhiều học sinh đồng bào dân tộc Raglai ở xã Khánh Phú, Khánh Thành, Sơn Thái… lại đi hái đót để cải thiện thu nhập cho gia đình.

Từ sau tết Nguyên đán, hoa đót nở rộ trên những sườn núi thuộc huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), nhiều học sinh đồng bào dân tộc Raglai ở xã Khánh Phú, Khánh Thành, Sơn Thái… lại đi hái đót để cải thiện thu nhập cho gia đình.

Em Cao Thị Thiếu, học lớp 6 Trường THCS Lê Văn Tám, nói: “Một buổi em đi học, còn một buổi đi hái đót, ngày nghỉ thì em đi hái cả ngày. Đót tươi bán được 5.000 đồng/kg, mỗi ngày em hái được khoảng 10 kg, có tiền phụ giúp gia đình và mua thêm sách vở”.

 
Những đứa trẻ ở xã Sơn Thái sắp xếp lại đống đót vừa hái được - Ảnh: Nguyễn Chung 

Hái đót bán có tiền nên không ít học sinh rủ nhau lên núi hái “lộc rừng” mà quên đến trường. Em Cao Lan (thôn Bố Lang, xã Sơn Thái) nói: “Nhà nghèo, em học yếu nên đến lớp 8 thì em bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình. Mùa đót, nhiều bạn trong thôn cũng nghỉ học đi hái đót bán kiếm tiền như em”. Theo con số thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, trong năm học này, toàn tỉnh có 177 học sinh bỏ học là con em đồng bào dân tộc ít người.

 Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.