Mang dao và mã tấu vì... có nhiều kẻ thù

08/02/2012 19:28 GMT+7

(TNO) Bị Cảnh sát 113 TP.Biên Hòa, Đồng Nai phát hiện mang theo dao và mã tấu, Nguyễn Thành Trung giải thích do y có nhiều kẻ thù nên bỏ hung khí trong xe để phòng thân.

(TNO) Rạng sáng 8.2, trong lúc tuần tra trên đường Phạm Văn Thuận (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Cảnh sát 113 đã phát hiện một thanh niên không đội nón bảo hiểm, phóng xe bạt mạng nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Lập tức, thanh niên này không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy.

 
Trung (trái) và hung khí tại cơ quan công an

Thấy vậy, tổ tuần tra đuổi theo khoảng 2 km thì chặn được.

Kiểm tra xe mô tô biển số 60B1-399.63 của thanh niên này, công an phát hiện 1 mã tấu dài 50 cm và 1 dao bấm giấu trong người.

Y khai tên là Nguyễn Thành Trung (SN 1985, quê Đồng Nai), từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và một tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung cho biết việc mang theo dao và mã tấu là do y có nhiều kẻ thù nên bỏ hung khí trong xe để phòng thân.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.