Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chính trị - Xã hội
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (5)
nguyễn văn Thép
Trả lời Nguyễn Sắc-TamAn-LongThành ĐN-Bạn nói "không có lửa,làm sao có khói" Đồng ý-nhưng dù nhà báo này có lỗi cỡ nào, công an cũng không thể "đánh hội đồng"người ta được. Mà đánh cho tới bầm dập đa chấn thương thì quá đáng. Một công dân đôi khi có kẻ hành xử như côn đồ, nhưng CA không thể hành xử giống họ được. Với ông nhà báo ốm yếu như vậy, chỉ cần 2 anh CA là có thể khống chế là đủ.
nguyễn sắc, Tam An-Long Thành-Đồng Nai.
Đèn không cháy là không cháy, là vi phạm, dù ngoài ý muốn của người sử dụng, không cứ phải trời tối và nhiều đèn đường nên không cần bật đèn xe. Nếu bạn phản ứng và nói năng như bạn viết ở đây, sẻ khg có chuyện gì xảy ra, ông bà ta dạy: không có lửa sao có khói? Khi nào người bị phạt nhận giấy nói lời chào, người viết giấy phạt chúc lại: đi đường bình an... như dân ở nước Âu Tây lúc đó dân Vn mới "ngẫng mặt với đời" được. Những điều này cả người phạt lẫn người bị phạt đâu có được dạy trong trường học, nhưng tại sao họ đối xử với nhau như vậy? Đó là điều ta nên suy nghĩ.
nguunguyen
Còn gì là công lý...
Lê Văn Công
Tôi thường chạy ngoài đường rất nhiều và cũng có những lúc vô ý vi phạm luật giao thông. Nhưng tôi thấy cảnh sát giao thông người ta làm việc nghiêm chỉnh chứ không như công an xã. Chuyện là vừa qua tôi ngừng xe trước cửa nhà người bạn để nói chuyện nhưng vì đường nhỏ nên tôi cho xe cua vào đường bên hông nhà thì vừa lúc các anh đi tuần tôi có giải thích là tôi chỉ dời xe chứ không lưu thông cho dù nón bảo hiểm tôi vừa móc vô xe, có anh công an nói cứ xe nổ máy là phạt. Thay vì lập biên bản nhưng mấy người này lấy xe tôi chạy luôn về xã và không cho tôi đi theo trong xe tôi lúc đó có nhiều tiền trong cốp xe, riêng chiếc xe trị giá hơn 60 triệu đồng mà họ lấy của dân không có một biên bản tạm giữ nào. Về xã tôi hỏi chìa khóa xe tôi họ cũng không đưa. Nếu hôm đó xảy ra trình trạng mất tiền của tôi thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Thực sự mà nói hôm đó lúc chưa bình tĩnh tôi cứ tưởng mình bị cướp xe chứ không phải bị công an giữ xe. Tôi thấy công an xã làm việc "trên mức nhiệt tình"...
Lê Trung
Tôi cũng từng bị công an phường và dân phòng bắt lỗi xe tôi không có đèn chiếu sáng, mặc dù đoạn đường tôi đang đi đèn đường sáng còn hơn ban ngày, mặc dù tôi có giải thích là tôi đã bật đèn nhưng không hiểu sao đèn bị tắt khi nào không rõ, lỗi này theo như một người dân bình thường nếu gặp họ sẽ bảo: bật đèn lên đi, nhưng không, mấy người này sấn sổ lôi xe tôi lên lề mặc dù tôi không hề có ý định chống đối, chỉ mong thanh minh rằng mình không cố ý. Họ lập biên bản ngay tức thì, kèm theo QĐ xử phạt tội không bật đèn chiếu sáng của CA Phường, thay vì nhắc nhở! Hình như nhà nước có khoán cho Phường, Xã là mỗi tháng phải đạt được bao nhiêu biên bản thì sẽ có thưởng?
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.