102 tuổi vẫn làm phẫu thuật

04/02/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Ông John Lawrence Randall ở Anh dù đã 102 tuổi nhưng vẫn quyết định sẽ trải qua cuộc phẫu thuật ở hông trái kéo dài hai giờ để có thể tiếp tục công việc làm vườn yêu thích, theo Reuters.

Cô Gillian Coates, cháu gái của ông, cho biết: “Dù ông tôi đã hơn 102 tuổi nhưng ông vẫn thường xuyên chăm sóc khu vườn của mình. Ông quyết định tiến hành phẫu thuật hông để có thể tiếp tục công việc yêu thích này.

Ông đã cố gắng rất nhiều để có thể làm vườn mỗi ngày và ông biết rằng cuộc phẫu thuật rất đáng giá dù ông sẽ phải trải qua nguy hiểm. Nhưng ít nhất nó có thể giúp ông đứng lên và đi lại xung quanh. Ông cảm thấy không khỏe khi phải ngồi quá lâu”.

 
Ông John Lawrence Randall và cháu gái Gillian Coates - Ảnh: Reuters

Sự mạo hiểm của ông John hứa hẹn sẽ mang lại cho ông kỷ lục Guinness người già nhất còn phẫu thuật vì người đang giữ kỷ lục hiện nay là bà Lily Wauters, phẫu thuật hông khi 101 tuổi 196 ngày.

Ông John Lawrence Randall từng phẫu thuật hông trái lần đầu vào năm 1989 sau đó phẫu thuật lần nữa vào năm 2006.

Cô Coates cho biết thêm rằng cuộc phẫu thuật lần này thậm chí còn nguy hiểm hơn do phần hông của ông đã từng được thay thế bởi các bộ phận nhân tạo.

Ông John cho biết ông muốn sống đến 105 tuổi nhưng ông không muốn trải qua những tháng ngày còn lại trên xe lăn.

Ngát Ngọc

>> Tuổi 96, tóc vẫn xanh
>> Già vẫn không giảm thỏa mãn tình dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.