Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào buổi sáng
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (4)
Lê Thanh Ngàn
Đọc bài báo mà không thể cầm lòng được. Tôi cũng sống và học tập tại TPHCM nhưng có lẽ may mắn hơn nhà ỡ Miền Tây cách TP không xa lắm. Nghĩ đi nghĩ lại sao mà thương cho những số phận ấy quá và tại sao họ lại giao chính Sinh Mạng của mình cho các tài xế, câu trã lời thì để cho nhà quản lí lĩnh vực đó trả lời. Vấn nạn này có lẽ biết rồi, nói mãi, khổ lắm... biết bao giờ mới có đoạn kết..!!??
vuong minh tri
Tình trạng xe khách nhồi nhét khách và vượt ẩu trên đường đi rất phổ biến hiện nay . Theo tôi để chấn chỉnh các việc này đề nghị cảnh sát giao thông của các tỉnh phải kiên quyết xử phạt . Rất nhiều trường hợp nhà xe đã chung chi cho cảnh sát giao thông để trót lọt . Nếu cảnh sát giao thông không nhận hối lộ mà phạt thẳng tay các trường hợp vi phạm tôi nghĩ nhà xe không dám nhồi nhét khách và vượt ẩu,
Nguyễn Thị Thúy
Ngành Giao thông vận tải đã làm rất tốt công tác vận chuyển hành khách trong dịp lễ tết. Tuy nhiên, do lượng khách đi quá nhiều, tập trung chủ yếu vào các ngày cao điểm, gây ùn tắc, thiếu vé tàu xe từ TP Hồ Chí Minh ra Bắc ăn Tết. Nên chăng, các Trường đại học, cao đẳng có lịch cho học sinh, sinh viên nghỉ trước vài ngày so với lịch được nghỉ tết của người lao động và sau tết có lịch tập trung trễ hơn thì việc giải quyết vấn nạn tàu xe sẽ bớt trầm trọng hơn. Chồng tôi là một công nhân lái tàu lửa, chưa bao giờ được ăn tết trọn vẹn với gia đình, chiều 30 tết và tất cả các ngày tết vẫn chạy tàu vận chuyển hành khách. Tôi nghĩ, không thể một sớm, một chiều có thể giải quyết ngay được vấn đề này một khi lượng di dân tìm kiếm cơ hội việc làm còn cao như hiện nay. Chúng tôi mong rằng, các cấp, các ngành sắp xếp lịch nghỉ tết sao cho hợp lý để tất cả mọi người cùng ăn tết vui vẻ.
Nguyễn Thị Phương Nam
Mỗi khi tết về lại tội cho công nhân, sinh viên ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc vào Nam làm việc, học tập. Để giảm tải cho ngành giao thông cũng như không để công nhân, học sinh bị vật vã, chặt chém thì phải có sự hợp tác từ nhiều phía, không chỉ từ ngành đường sắt và lực lượng công an. Bởi vì dù bị nhồi nhét như thế nào thì hành khách cũng phải chấp nhận đi, nếu không sẽ trễ học, trễ làm việc. Vì thế, các công ty, xí nghiệp, trường học có thể sắp xếp lịch làm việc, nghỉ tết không trùng nhau. Hoặc có xe đưa đón công nhân, học sinh về quê ăn tết (nếu cơ quan, xí nghiệp không có xe thì hợp đồng xe). Các địa bàn nơi xe đường dài thường dừng nghỉ thì có thể tổ chức các hoạt động từ thiện như cung cấp nước uống, bánh mì miễn phí cho hành khách để tránh các quán ăn chặt chém... Tôi nghĩ, đây là vấn đề đã xảy ra mấy chục năm rồi nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để, trong khi lượng người di cư vào TP.HCM ngày một nhiều. Các cấp, các ngành và mọi người cần quan tâm để những người xa quê có thể về quê ăn tết và ra đi vui vẻ.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.