Voi rừng ra đường "quậy"

30/01/2012 18:08 GMT+7

(TNO) Nhiều ngày qua, trên tuyến tỉnh lộ 5 thuộc xã Hương Liên, Hương Quang (H.Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), có bốn con voi rừng thường xuyên ra đường vào ban đêm để “quậy”.

(TNO) Nhiều ngày qua, trên tuyến tỉnh lộ 5 thuộc xã Hương Liên, Hương Quang (H.Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), có bốn con voi rừng thường xuyên ra đường vào ban đêm để “quậy”.

Ngày 30.1, trao đổi với PV Thanh Niên Online, anh Nguyễn Xuân Việt, cán bộ xã Hương Quang, cho biết anh đã chứng kiến một đàn voi khoảng bốn con thường xuyên ra đường vào ban đêm, lúc trời âm u, đập phá nhiều biển báo giao thông, cột điện… và quay về rừng vào lúc rạng sáng.

Người dân địa phương cũng đã kiến nghị với Vườn Quốc gia Vũ Quang và chính quyền xã Hương Quang, Hương Điền cần có biện pháp xua đuổi đàn voi vào rừng sâu, tránh để chúng gây thương tích, phá hoại tài sản của dân. 


Hàng loạt biển báo giao thông, dây điên thoại bị voi rừng phá hỏng

Được biết, đàn voi rừng này đã phá đổ nhiều biển báo, cột điện dây hệ thống viễn thông. Trước đây, chúng cũng từng phá hỏng một số xe máy của người dân xã Hương Quang, Hương Điền khi dựng xe trên trục đường này.

Tin, ảnh: Trương Hoa

>> Vị giáo sư suốt đời với rừng
>> Người mê voi
>> Khởi tố vụ án voi rừng bị giết
>> Đề nghị khởi tố vụ sát hại voi rừng
>> Điều tra vụ voi rừng bị sát hại
>> Con voi cuối cùng tại rừng phòng hộ Tân Phú đã chết
>> Đủ loại “thần dược” Ama Kông
>> Dân hoảng hốt vì đụng độ voi rừng
>> Rừng giao cho nhóm hộ bị tàn phá 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.