Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào buổi sáng
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (2)
Nguyễn Thị Phương Nam
Xã hội ngày một phát triển, dân trí ngày một nâng cao. Thế nhưng rất kỳ lạ là những hành vi thiếu văn hóa và mê tín dị đoan vẫn không giảm, ngược lại có vẻ ngày một nhiều hơn. Đi chùa để tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản; cầu trời khấn phật để có một tâm lý vững vàng trước những khó khăn, thử thách. Chỉ vậy thôi, và đó là cách người ta tạo dựng niềm tin tốt đẹp cho mình. Còn không lo học, thì có cầu mấy cũng chẳng thể đỗ đạt; không có năng lực, trình độ thì khấn mấy cũng chẳng thể làm quan. Tôi đã chứng kiến có người đi chùa để cầu ... trúng số. Nếu có thần thánh, cũng chẳng có thần thánh nào ủng hộ chuyện đó cả!
thanh văn
Xin cảm ơn bài viết rất chuẩn mực của tác giả. Điều đó thực sự làm nhiều người phải suy nghĩ, từ rất lâu rồi. Xét đúng bản chất thì việc thờ cúng là thiêng liêng, là trong sáng, là tấm lòng của mỗi người. Cũng như chúng ra đi lễ phật, cần phải tĩnh tâm thì mới lễ được. Và tĩnh tâm mà ngẫm nghĩ, thì văn hóa chùa chiền cũng vậy, chúng ra cũng rất cần phải "tĩnh" để mà thể hiện cái "tâm" của ta. Thử hỏi giữa cái xã hội xô bồ kia, chen nhau để mà cúng, thì cũng chỉ là cúng "Chộp giật" mà thôi.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.