Nhiều sinh viên mạo hiểm đi xe máy vào Nam

29/01/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Trước tình hình tàu xe nóng bỏng suốt những ngày qua, nhiều sinh viên (SV) đã chọn giải pháp đi xe máy từ quê vào các tỉnh phía Nam nhập học.

(TNO) Trước tình hình tàu xe nóng bỏng suốt những ngày qua, nhiều sinh viên (SV) đã chọn giải pháp đi xe máy từ quê vào các tỉnh phía Nam nhập học.

Chỉ trong buổi sáng 29.1, trên tuyến QL1A đoạn qua TP.Đông Hà (Quảng Trị), hàng loạt xe máy mang biển số Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… của các SV rồng rắn hướng về phía Nam.

Ngoài chủ nhân đã đeo sẵn ba lô, túi xách, những chiếc xe ấy còn "cõng" thêm rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

SV Lê Thị Phương (quê H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết: “Hễ nghe còi xe ở phía sau là giật bắn người”.

Một số SV khác nói di chuyển bằng xe máy rất mệt và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng những trải nghiệm chạy xe đường xa cũng khá thú vị đối với họ.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi được trên tuyến QL1A trong ngày 29.1:

 
Chuẩn bị xuất phát

 
Những “ninja” trên đường phố

 
Các “tay lái” điểu khiển xe thường là nam

 
Tuy vậy, không hiếm các bóng hồng "cầm tài"

 

 
Những chiếc xe máy “gồng gánh” thêm rất nhiều đồ đạc

 
Nghỉ chân bên đường

 
Nhiều SV cho rằng, đi đường dài với xe máy là một trải nghiệm thú vị dù khá mệt và có thể gặp nguy hiểm

Nguyễn Phúc
(thực hiện)

>> Chạy xe máy về quê
>> Vượt ẩu, 2 người chết
>> Đâm xe máy, 3 người chết
>> Tai nạn xe máy, 3 thanh niên tử vong
>> Cảnh báo nhiều tai nạn do nghe nhạc khi đi xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.