Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chính trị - Xã hội
Cỡ chữ : A- A A+
 
Từ khóa
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (11)
Phạm Hải
Nhà tôi trên đường XVNT, P.26, Q. Bình Thạnh, đoạn đường này cũng thường hay bị bọn này đến xin đểu. Bọn chúng đúng trước nhà đánh trống om sòm cho đến khi nào cho tiền mới chịu đi. Không những những ngày trước và sau tết chúng mới xuất hiện mà những ngày thường trong năm bọn chúng cũng đi xin đểu như vậy. Kính mong chính quyền ra tay dẹp bọn côn đồ xin đểu này.
V.Tính
Phòng văn hóa thông tin các quận huyện cần rà soát cấp phép cho nơi nào đủ điều kiện thì mới được hoạt đông. Chứ hiện nay tôi thấy một phường mà khu phố nào cũng có đội múa lân "xin đểu", buổi trưa đang ngon giấc họ phèng la om sòm rồi còn xông thẳng vô nhà để chủ nhà cho tiền, múa may như đồng bóng không như các đội múa lân chuyên nghiệp .
Nguyen Quang
Năm ngoái nhà mình cũng bị dính chưởng. Hên là bị có một chưởng thôi. Hê hê
NGỌC LONG
Một kiểu xin đểu hơn là múa lân kiếm tiền lì xì, kỳ lân này đúng là lân "hơi bị kỳ" còn gọi là "đầu lân đuôi đỉa", bởi vậy loại "kỳ lân" này mà xuất hiện thì chủ gia mất hồn chứ không chỉ là mất tiền không đâu?
Nguyễn văn ước (TPHCM)
Nhà vợ mới sanh mà bọn này ngày nào cũng vài lần vô, lại thêm con bé lớn sợ tái mặt, kêu ầm lên. Không cho tiền thì nhất định không đi, múa máy lung tung, đầu xanh, đầu đỏ như lũ ăn cướp. Rất mong bên quản lý dân phố kiểm tra lại kiểu xin đểu của bọn này.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.