Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chính trị - Xã hội
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (25)
Nguyễn Hoàng Hải
Cám ơn Quý báo không quản ngại nguy hiểm đi tìm sự thật. Nhiệm vụ của các cơ quan có trách nhiệm là không chỉ đọc báo rồi mới điều tra, mà phải ngăn được những chuyện pham pháp. Phạm pháp như trên quả là quá lớn và nghiêm trọng. Trong khi thế giới văn minh đi tìm các giống thú hiếm để nâng niu, nhân giống thì ở ta lại có những người tàn sát dã man chúng hàng loạt, mức độ quy mô, và chủ yếu phục vụ sự hiếu kỳ về lối "ẩm thực" phải nói thẳng là thấp hèn để từ đó thu lợi nhuận cho đầy hầu bao!
Uni pepsi
Lũ độc ác, nhà nước phải quản lý chặt, xử lý đúng mấy vụ săn bắn này thì họ mới không dám làm nữa. Quản lý cán bộ để bảo vệ rừng còn không được thì nói chi đến quản lý người dân. Bực mình. Sao lại có mấy người không hiểu cái từ ý thức là gì hay ghê. Bộ hết thứ để ăn rồi hay sao đó.
hoang
Có một điều ai cũng biết mà không nói ra và đó là nguyên nhân nạn săn bắn và ăn thịt động vật hoang dã vẫn diễn ra và không bao giờ chấm dứt được. Đó là đối tượng tiêu thụ thú rừng mạnh nhất là tầng lớp cán bộ công chức và doanh nhân, là những người có ảnh hưởng lớn nhất đến việc săn bắn, tiêu thụ động vật hoang dã lại là người tiêu thụ chính thì không thể và không bao giờ chống được nạn săn bắn, tận diệt động vật hoang dã. Nó cũng giống như nạn người điều khiển giao thông có sử dụng rượu bia, một mặt chúng ta tuyên truyền không uống rượu bia khi lái xe, mặt khác các địa phương lại đua nhau xây dựng nhà máy bia để tăng thu ngân sách cho địa phương, thử hỏi làm sao mà chống được đây?
Hà Minh Đại
Tôi là người VN, nhưng khi nghe tin như vậy thật xấu hổ cho người VN, đáng nhẽ đem ra xử bắn còn chưa hết tội. Phật tổ dạy mình không được sát sanh thế mà bọn người này quá ác độc, nhẫn tâm, 1 lũ vô học, ăn thịt bò, gà, heo mà còn chưa chịu hay sao mà còn ăn những con thú đang bị tuyệt chủng như vậy, ta là con người khác với con vật là mình có đầu óc, biết suy nghĩ, những người đã làm cho những con thú bị tuyệt chủng sẽ sống cũng như chết, luật trần gian không trị được thì có 18 tầng địa ngục trừng trị.
Ngọc Bình
Không chịu được với "cái ăn" của người Việt! Không cầm lòng nổi khi nhìn thấy con cheo con! Còn gì là sinh tồn nữa!!!
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.