Đầu xuân nơi tháp cổ

24/01/2012 09:26 GMT+7

(TNO) Những ngày đầu xuân Nhâm Thìn, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến thăm Tháp Bà Ponagar (TP.Nha Trang, Khánh Hòa).

Du khách thăm Tháp Bà Ponagar vừa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của khu tháp cổ, vừa có dịp tìm hiểu một nền văn hóa Chăm vô cùng độc đáo thông qua những điệu múa Chăm, các nhạc cụ truyền thống của người Chăm hay tận mắt chứng kiến các nghệ nhân Chăm biểu diễn quy trình làm gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm…


Hàng ngàn du khách tham quan Tháp Bà Ponagar


Rất đông người vào trong tháp thắp nhang cầu chúc một năm mới tốt lành


Những điệu múa Chăm hút hồn du khách thập phương


Biểu diễn nhạc cụ Chăm, trống ghi - năng và kèn saranai


Các nghệ nhân Chăm biểu diễn quy trình làm gốm Bàu Trúc - một nghề truyền thống được đồng bào Chăm lưu giữ từ xưa đến nay


Dệt thổ cẩm

Nguyễn Chung
(thực hiện)

>> Chào Nhâm Thìn 2012
>> Kiếm tiền đêm giao thừa
>> Chật kín bệnh nhân cấp cứu đêm giao thừa
>> Xứ xương rồng lần đầu có đường hoa
>> Nô nức đi lễ chùa đầu năm
>> Gần 1.900 du khách quốc tế "xông đất" Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.