Xứ xương rồng lần đầu có đường hoa

23/01/2012 09:29 GMT+7

(TNO) Năm 2012, lần đầu tiên người dân Ninh Thuận được trải nghiệm không khí khác lạ và lý thú của đường hoa lung linh sắc màu trong đêm giao thừa.

>> TP.HCM đón “tiểu long nữ” đầu tiên của năm Nhâm Thìn
>> Háo hức chờ đón giao thừa
>> Chào Nhâm Thìn 2012
>> Rực rỡ đường hoa Nguyễn Huệ
>> Tết về nơi “xóm hiếm muộn
>> Muôn vẻ lưu học sinh Việt ăn tết xa nhà

Đêm 29 tết, hàng chục ngàn người đã tề tụ về đường hoa trên đường 16 Tháng 4 (gần Quảng trường 16 Tháng 4) để vui chơi và chụp ảnh lưu niệm.

 
Đường hoa tạo điểm nhấn bằng cặp rồng chầu rực sáng - Ảnh: Trí Quang

 
Các em nhỏ rất thích thú với các giỏ hoa kiểu như thế này - Ảnh: Trí Quang

Đường hoa được tạo điểm nhấn bằng hình ảnh đôi rồng chầu chúc phúc, với những đường uốn lượn thể hiện sự chuyển mình vươn lên một cách mạnh mẽ.

Chất liệu được sử dụng để trang trí đường hoa chủ yếu là hoa tươi đầy màu sắc, rực rỡ cùng sự hỗ trợ của hệ thống ánh sáng hiện đại, được lập trình chớp sáng như sóng hoa xuân, như rồng đang vươn mình bay tới.

Đan xen giữa các phần đường hoa là những tiểu cảnh cát vàng, biển xanh, đặc biệt là hình ảnh linh vật 12 con giáp được cách điệu, chuyển hóa thành những tiểu cảnh như rồng hoa, sóng hoa, vườn bách thảo... đẹp mắt.

 
Đúng 0 giờ mùng 1 tết, pháo hoa đã bừng sáng trên bầu trời đêm trong tiếng reo hò hân hoan của hàng chục ngàn người dân Ninh Thuận - Ảnh: Trí Quang

 
Đợt bắn pháo hoa tết Nhâm Thìn 2012 được nhiều người nhận định là đẹp nhất trong 10 năm trở lại đây ở xứ xương rồng - Ảnh: Trí Quang

Chương trình triển lãm đường hoa tại xứ xương rồng mang chủ đề "Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 - Mừng 20 năm tái lập tỉnh", diễn ra từ ngày 18 - 25.1.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.