Tìm gì ở Mẫu Sơn

21/01/2012 08:15 GMT+7

Theo gió hây hẩy leo Mẫu Sơn vịn áo người Dao đi hái thuốc ta rét - vì no đủ áo cơm ta rét - thương người Dao áo đỏ

Theo gió hây hẩy leo Mẫu Sơn
vịn áo người Dao đi hái thuốc
ta rét - vì no đủ áo cơm
ta rét - thương người Dao áo đỏ
dao quăng từng chặng đường rừng
Mẫu Sơn những ngày tuyết phủ
thấy mình bước được bước không
thấy mình đã không trọng lượng
lại còn cùng trăng phơi sương
bất chợt kia vạt lá nhỏ
dẫn người đi hết vệt đường
có những loài cây làm thuốc
không sao chữa vết thương lòng
giấu câu chuyện tình. Để sống
suốt đời tìm kiếm long nhong…

Hoàng Việt Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.