Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nồng ấm tết Việt
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (5)
H. P. Hải
Bài viết hấp dẫn nhưng còn thiếu nhiều món ngon đã du nhập Sài Gòn từ lâu và cũng nổi tiếng không kém phở, hủ tíu như các món cháo, các món bún v.v.... Tôi nghĩ bản sắc ẩm thực Sài Gòn không chỉ là sự đa sắc mà còn là cải tiến để phù hợp với gu ẩm thực của đa số dân bản địa. Có như vậy một món mới du nhập mới tồn tại và được chấp nhận rộng rãi. Như một tô phở, một tô bún bò Huế ở Sài Gòn bây giờ khác nhiều lắm với một tô phở xưa ở Nam Định, Hà Nội, một tô bún bò Huế nguyên thủy ở cố đô.
Đặc Sản Campuchia
Sự đa dạng của ẩm thực ở Sài Gòn bắt nguồn từ sự đa dạng của cư dân. Sài Gòn là nơi tập trung của dân tứ xứ nhưng cái hay ở chỗ: các món ăn ở các vùng miền khi về Sài Gòn thì đều được (bị) Sài Gòn hóa. Vậy tôi cho rằng chỉ ra những vấn đề Sài Gòn hóa đó mới là Bản sắc ẩm thực Sài Gòn...
Việt
Cám ơn tác giả nhiều. Có thêm thông tin hữu ích về các món ăn tại Sài Gòn.
Phương q Nguyễn (505 32 Ave Sanfrancisco, CA94122)
Cũng giống như ẩm thực Sài Gòn cũng không có hội đồng hương Sài Gòn như nhiều người VN ở nhiều tỉnh thành khác.
Beobunbo
Bai viet hay, nhieu thong tin thu vi! Cam on.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.