Chạy xe máy về quê

18/01/2012 01:30 GMT+7

Nhiều sinh viên, lao động nghèo ở các tỉnh từ Ninh Thuận tới Quảng Nam đang mưu sinh tại TP.HCM, đã chọn cách chạy xe máy về quê đón tết.

Nhiều sinh viên, lao động nghèo ở các tỉnh từ Ninh Thuận tới Quảng Nam đang mưu sinh tại TP.HCM, đã chọn cách chạy xe máy về quê đón tết.

Lúc 2 giờ sáng 15.1 (tức 22 âm lịch), trên xa lộ Hà Nội (TP.HCM) hướng về TP.Biên Hòa (Đồng Nai) từng nhóm sinh viên Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi với hành lý trên xe “đua” nhau về. Nhiều sinh viên í ới gọi nhau, những cái chào thân thiện, lời dặn dò, hỏi đường như xé tan màn đêm lạnh lẽo cuối năm. Trên quốc lộ 1A, từng tốp sinh viên, lao động nghèo nối đuôi băng băng trên đường khiến không khí trở nên náo nhiệt.


Sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM vượt gần 600 km về Phú Yên ăn tết - Ảnh: Công Nguyên

Thiên, quê Phú Yên, sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, từng 2 năm liền đi xe máy về quê ăn tết, cho biết: “Từ Sài Gòn về Phú Yên gần 600 km nên bọn em đi sớm để chập tối về tới nhà là vừa”.

Hai vợ chồng anh Hiến - chị Hường (quê Quảng Ngãi) đã nhiều năm liền về quê bằng xe máy, tâm sự: “Vợ chồng tôi vào Sài Gòn làm mướn nên đi xe máy để tiết kiệm. Từ đây về nhà, vợ chồng tôi đi 2 chặng, ra Khánh Hòa ghé nhà người quen ngủ, sáng dậy chạy tới chiều là về
tới nhà”.

Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.