Bài công phu buổi sớm

21/01/2012 10:14 GMT+7

(TN Xuân Nhâm Thìn) Như hy vọng là giấc mơ Của những ai trên đời đang thức Hóa thân em là khát vọng niềm tin Yêu thương và hạnh phúc

(TN Xuân Nhâm Thìn)

Kính tặng thầy Lê Mạnh Thát

Như hy vọng là giấc mơ
Của những ai trên đời đang thức
Hóa thân em là khát vọng niềm tin
Yêu thương và hạnh phúc

Bình minh đã thức tôi
Sao em giờ mới dậy?
Ban mai xanh từ biển tỏa lên trời
Em bay lượn trên tôi
Nắng dạt dào như suối...

Tôi là người con Phật
Viết cho em bài nhã ca Salomon
(mỗi trăm năm em lại thành tác giả)
Vác thương khó miệt mài đi
Những chặng đường khổ giá!

Trăm năm là chân trời
Đông qua rồi hạ tới
Thầm lặng cúi thương đời
Mãi mãi hóa thân tôi
Em tim hồng tươi rói!..

Từng thức dậy với bình minh Lumbini
Không khí trong lành nhất thế giới
Xin trở lại đời thường mỗi sớm mai
Với bình sữa trên vai
 Em dịu dàng bước đợi
Người khổ tu thành khẩn tạ ơn Đời
Khôn xiết ơn em ngày thêm an lạc mới!

Phan Duy Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.