Làm bạn với rắn hổ mang chúa

17/01/2012 10:26 GMT+7

(TNO) Thay vì kết bạn với những trẻ em cùng trang lứa, một cô bé 8 tuổi, sống tại Ấn Độ, lại quấn quýt với 6 con rắn hổ mang chúa.

(TNO) Thay vì kết bạn với những trẻ em cùng trang lứa, Kajol Khan, 8 tuổi, sống tại Uttar Pradesh, Ấn Độ, lại quấn quýt với 6 con rắn hổ mang chúa (ảnh).

Cũng vì niềm đam mê với "những người bạn có nọc độc" này mà Kajol Khan bị bạn bè xa lánh, bị đuổi học do đã đem rắn vào lớp, theo Oddity Central.

Cô bé từng bị rắn cắn 3 lần nhưng vẫn không từ bỏ sở thích nguy hiểm của mình. Kajol Khan cho rằng đó chỉ là do sơ suất khi em trêu chọc chúng quá đà.

Cha của Kajol Khan là một người bắn rắn nổi tiếng trong vùng và cô bé ao ước lớn lên sẽ theo nghề của cha.

Tuy nhiên, mẹ của cô thì rất lo lắng cho tương lai của con gái. Bà cho rằng cô bé sẽ khó có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu suốt ngày cứ dính liền với những con rắn như thế.

P.Thi

>> Sống chung với sư tử
>> 10 chuyện lạ lùng nhất năm 2011

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.