Hiệp sĩ Tiên tiếp tục ngăn chặn cái xấu

17/01/2012 12:52 GMT+7

Bận rộn với ngày hai mẻ bánh mì vào những ngày cận tết, nhưng anh Nguyễn Tăng Tiên - “hiệp sĩ” ở Bình Dương nổi tiếng với vụ bắt trộm, bắt cướp và bị truy sát - vẫn nắm tình hình: “Sáng nay xe Bắc - Nam về đậu đông nghẹt, bọn móc túi tranh thủ làm ăn dữ lắm”.

Bận rộn với ngày hai mẻ bánh mì vào những ngày cận tết, nhưng anh Nguyễn Tăng Tiên - “hiệp sĩ” ở Bình Dương nổi tiếng với vụ bắt trộm, bắt cướp và bị truy sát - vẫn nắm tình hình: “Sáng nay xe Bắc - Nam về đậu đông nghẹt, bọn móc túi tranh thủ làm ăn dữ lắm”.

Mỗi sáng đi giao bánh từ lúc 3 giờ anh đều dành thời gian ngó chừng kẻ gian cho khách.

 
“Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên với công việc ở lò bánh mì mỗi ngày - Ảnh: Ngọc Trường


Bà con tại phường An Bình, thị xã Dĩ An ai cũng biết Nguyễn Tăng Tiên bởi anh luôn hăng hái trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Lâu nay, chuyện “trộm cắp, cướp bóc tối ngày” như trước đã lắng nhiều, theo một người dân. Chỉ những vết sẹo do bị kẻ xấu trả thù, anh Nguyễn Tăng Tiên vẫn gan dạ: “Nếu sợ thì đã không làm.

Sức khỏe hồi phục được thì mình sẽ còn ngăn chặn cái xấu”. Anh Tiên cho biết điều làm anh ấm lòng nhất là những lời động viên của bà con trong xóm: “Nghe ai đó nói: làm hay lắm Tiên, về nghĩ lại tự nhiên thấy vui cả ngày rồi”.

Vẫn ba lượt một ngày, sáng sớm, trưa và chiều tối, anh Tiên đi dạo xung quanh các khu trọ, các bến bãi và các cổng khu công nghiệp trong phường để canh chừng an ninh, phòng kẻ gian. Ước vọng trong năm mới, “hiệp sĩ” Tiên chia sẻ: “Tiếp tục công việc giữ gìn bình yên cho khu phố mà mình đã làm bởi tôi tin vào người dân. Tôi tin cái tốt đẹp nhiều hơn cái xấu. Và trong công việc tự nguyện của mình, tôi không đơn độc bởi mọi người quanh đây vẫn ủng hộ”.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.