Độc đáo cây kiểng 70 tuổi trên "tàu không số"

17/01/2012 16:03 GMT+7

(TNO) Một chủ nhà vườn ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã giới thiệu cây kiểng 70 tuổi trên "chiếc tàu đá" mang tên "tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển" khá độc đáo, tại triển lãm Hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM).

Anh Nguyễn Kỳ Châu (41 tuổi), chủ nhân của cây kiểng nói trên cho biết, tác phẩm tạo nên hình tượng tàu không số trong quá trình vận chuyển khí tài dọc đường Hồ Chí Minh trên biển.

Cây mọc trên tàu chính là để ngụy trang, che mắt quân thù. Hồ nước và những hòn đá nhỏ tượng trưng cho biển cả và các hòn đảo dọc miền biển Tổ quốc.

Anh Châu cho biết thêm, loại cây mọc trên "chiếc tàu đá" có tên là cây Xanh, được anh mua lại từ một cựu chiến binh ở tỉnh Tây Ninh cách đây 4 năm.

 
Anh Châu và tác phẩm cây kiểng "tàu không số" độc đáo của mình - Ảnh: Trí Quang 


Đây là loại cây có sức sống mãnh liệt và có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt.

Đã có nhiều người đề nghị mua lại "chiếc tàu" đặc biệt này với giá hàng trăm triệu đồng nhưng anh Châu luôn từ chối.

"Tôi mong tác phẩm "chiếc tàu không số" sẽ giúp mọi người nhìn thấy được một chút hồn của dân tộc, cũng như cảm nhận được sự chiến đấu quả cảm và khôn khéo, táo bạo của cha anh ngày trước", anh Châu tâm sự.

Trí Quang

>> Cầu truyền hình “Sáng mãi đường Hồ Chí Minh trên biển”
>> Xếp hạng di tích Tàu không số 235
>> Đoàn tàu không số qua tài liệu chính quyền Sài Gòn
>> Kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.