Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nồng ấm tết Việt
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (12)
Nguyễn Văn Phúc
Hay. Cây tre quá đẹp, lại có hình ảnh sâu sắc trong dân Việt, thích hợp là biểu tượng của người Việt Nam mình. Nhưng hình như nhà cao tầng nhiều thì tre ít đi. Phải trồng lại tre, trồng lại cây Nêu thôi. Bản sắc dân tộc hô hào nhiều nhưng làm thì chưa nhiều, cần có nhiều người như bạn. Tôi có đọc bài báo hô hào bình cây tre là ''quốc thực" của bác nào đấy (không nhớ tên tác giả), tôi tán thành, nhưng có từ nào hay hơn trong tiếng Việt không? nếu không, có lẽ nên gọi là "quốc thụ" thì hơn. Nhân tiện, tôi thấy người mình có cái bệnh hay hiểu chữ Hán... Lời Bác dậy rồi, hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt!
Trần Duy
Tuy là bỏ cây nêu (vì dựng cây nầy chỉ để ở nông thôn) người dân nông thôn hay thành phố hiện nay cũng treo trước cửa nhà trầu cau vàng bạc... thay cho cây nêu, tục này vẫn giữ lại và chế biến cho phù hợp thời mới. Việc khôi phục không cần lắm vì cây nêu phù hợp ở giai đọan kinh tế nông nghiệp, bây giờ kinh tế thay đổi thì đón tết cũng phải thay đổi theo.
NGUYỄN VĂN TÍN
Rất tiếc vẫn còn một số độc giả hiểu sai về tập tục truyền thống và tập tục dị đoan. Hình tượng cây nêu ngày tết không phải là dị đoan mà là tập tục truyền thống, thuộc về bản sắc, về một cái gì đó xa xưa, hoài niệm của một dân tộc, hình tượng cây nêu được hiểu là tập tục của người xưa, khi mà xã hội và khoa học chưa phát triển, con người ta vẫn thường hay nghĩ và nhờ đến thần thánh để phù hộ, để trừ tà..... người nay văn minh hơn nhiều và họ hiểu được điều đó. Vì vậy những ai văn minh là những người biết nghỉ về quá khứ, vì nó chính là nhịp cầu để bắt hiện tại và tương lai. Chúc độc giả Viêt Tiên năm mới sức khoẻ và học được thêm điều này.
ngoc minh
Tết bây giờ khác xưa nhiều quá, không còn phong tục gì nữa. Lúc xưa, mỗi độ xuân về dù xa quê khi nghe tiếng pháo nổ là lòng rạo rực, đang làm gì cũng muốn dừng lại, tìm về với quê nhà ngay. Thời hiện đại, nên thứ gì cũng hiện đại, mọi thứ giờ chỉ còn trong ký ức. Lòng xót xa khi nhìn thấy thế hệ trẻ bây giờ không còn biết gì là phong tục truyền thống.
Phan Việt Anh
Bài viết rất hay, nhưng nhà mặt phố thì lấy đất đâu mà dựng nêu. Vả lại, nếu trồng nêu thì phải đốn tre, nhà nào cũng đi đốn tre thì tàn phá cây xanh; sau Tết thì nêu lại thành rác. Tốt hơn, chúng ta nên học theo Bác: "mùa xuân là Tết trồng cây". Cứ mỗi năm mỗi nhà lại trồng thêm ít nhất một cây xanh thì chúng ta sẽ có một môi trường sống xanh hơn, ít ô nhiễm hơn.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.