Bi hài trộm, cướp cuối năm

17/01/2012 00:51 GMT+7

Nhiều vụ trộm, cướp xảy ra cuối năm với những “chiêu” khiến nạn nhân bất ngờ, trở tay không kịp...

Nhiều vụ trộm, cướp xảy ra cuối năm với những “chiêu” khiến nạn nhân bất ngờ, trở tay không kịp...

 
Minh họa DAD

Cuối năm 2011, anh H. (tài xế xe tải) chở hàng từ TP.HCM về Tây Ninh. Khi đến xa lộ Đại Hàn (Q.Thủ Đức), lúc đó khoảng 1 - 2 giờ sáng, buồn ngủ quá nên dừng xe lại ngủ. Do chạy nhiều chuyến, mỏi mệt nên anh H. vừa dừng xe lại là cả tài xế và phụ xe lăn ra ngủ như chết. Kẻ gian đã mở cửa lẻn vào cabin xe, cởi luôn quần dài (trong đó có ví đựng tiền, giấy tờ tùy thân) mà anh H. không hề hay biết. Tờ mờ sáng, anh H. giật mình dậy, thì phát hiện quần dài của mình cùng ví tiền “không cánh mà bay”…

Nhưng trường hợp xảy ra với chị H. mới thực sự bất ngờ, khiến nạn nhân bất lực nhìn bọn chúng lấy tài sản tẩu thoát trước mặt. Chị H. kể, hôm đó trời nhá nhem tối, chị đang đứng bên vệ đường đợi bạn thì bị một tên cướp xông vào giật giỏ xách. Hai bên đang giằng co, bất ngờ tên còn lại chạy đến kéo chiếc quần của chị xuống quá gối. Hoảng hốt, chị H. buông giỏ xách để... kéo cái quần về vị trí cũ. Vậy là hai tên cướp ung dung lên xe tẩu thoát. Đôi khi, bọn cướp còn liều lĩnh tụt quần của chúng để nạn nhân xấu hổ, che mặt lại hoặc quay đi chỗ khác. Thế là chúng ra tay cuỗm tài sản. Tất nhiên, các chiêu thức này bọn trộm cắp chỉ sử dụng những nơi vắng người và tập trung vào các bà hay mặc quần lưng thun đi chợ.

“Chiêu” dàn cảnh chuyện riêng tư

Chuyện anh D. bị kẻ gian tháo trộm phụ tùng xe trên xa lộ Hà Nội cũng bi hài không kém. Khi cho xe dừng ven xa lộ chờ đến giờ vào thành phố, anh D. tranh thủ chợp mắt. Vừa lim dim thì anh phát hiện có tiếng động ở đầu xe, nên nhảy xuống kiểm tra, thấy cặp nam nữ đang hôn nhau say đắm trước đầu xe. Nghĩ chuyện tế nhị, anh D. lên xe ngồi và ngó lơ. Sau khi cặp “tình nhân” bỏ đi, anh D. xuống xe đốt điếu thuốc thì phát hiện mặt nạ xe biến mất...

Chiêu trộm sau đây cũng “độc” không kém. Một lần, tài xế T. ra xa lộ Hà Nội gần cầu Sài Gòn xếp hàng, giành chỗ để vào thành phố sớm. Đang ngồi uống cà phê cách xe container của mình chưa đầy 10m, anh T. thấy một chiếc xe hơi xịn, đậu song song với chiếc container của mình và một số người loay hoay sửa xe. Cứ tưởng người đi xe hơi gặp sự cố nên anh chẳng quan tâm. Đậu chưa đầy 10 phút, chiếc xe hơi này bỏ đi. Đến giờ được phép vào thành phố, anh T. lên xe đề máy, vào số, đạp ga nhưng xe vẫn đứng yên. Kiểm tra, anh T. tá hỏa vì kẻ gian đã tháo trộm trục lap dọc của xe…

Một cán bộ điều tra của Công an TP.HCM khuyến cáo: “Kẻ gian thường nghiên cứu sơ hở của nạn nhân. Những “chiêu” đánh vào tâm lý lơ là của nạn nhân thường tỷ lệ thành công khá cao vì yếu tố bất ngờ. Người dân cần cảnh giác với những thủ đoạn này để tránh bị mất tài sản”.

Cuối năm, trộm cắp gia tăng hoạt động

Trước, trong và sau tết, các lễ hội ở TP.HCM và các tỉnh lân cận là nơi lý tưởng để nhiều băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác làm ăn. Theo một chỉ huy của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1, những ngày tết các băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp thường đổ về địa bàn trung tâm Q.1 gây án.

Các băng nhóm này thường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người; bố trí người đóng vai người dân đi mua sắm, xem hội hoa xuân… ăn mặc lịch sự sang trọng tiếp cận “con mồi”, sau đó móc túi lấy tài sản chuyền cho đồng bọn đem đi tẩu tán… Ngoài ra, bọn chúng còn tập trung chú ý vào những bãi giữ xe quá tải ngày tết, làm giả giấy giữ xe vào bãi xe trộm cắp xe hoặc tráo xe có giá trị cao...

Một cán bộ của Đội Phòng chống trộm cắp của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM, khuyến cáo: “Những ngày cận tết, các băng nhóm trộm cắp cũng tụ tập tại các siêu thị, nơi mua sắm dàn cảnh móc túi, rạch túi xách trộm tài sản của người dân. Ngoài ra, lợi dụng thời điểm người ngoại tỉnh về quê ăn tết, không có người trông coi nhà hoặc người dân đi chúc tết say xỉn về nhà quên đóng cửa, bọn trộm cắp lẻn vào gây án”.

Đàm Huy - Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.