Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đời sống
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (5)
Haminh
Đọc bài viết và các comments mà mình thấy có phần đúng. Hôn nhân nào muốn bền vững cũng cần xuất phát tình yêu, người Tây hay ta thì cũng có người tốt, người xấu. Tôi là 1 cô gái sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo ở miền Trung, cố gắng học đề kiếm 1 cái nghề tốt có thể nuôi sống bản thân & chia sẻ chút ít với gia đình, chưa 1 lần được đi trời Tây, và cũng không nghĩ mình lại lấy chồng Tây, thế nhưng duyên số đã cho tôi gặp được 1 anh chàng người Mỹ, tốt bụng hiền lành, quan tâm, chăm sóc vợ, con và cả gia đình vợ. Anh chấp nhận ở lại Việt Nam cùng tôi, chấp nhận học tiếng Việt, và ăn món ăn Việt nữa. Tôi tự hào lắm, mỗi khi có người tiếp xúc với chồng tôi và trầm trồ với tôi rằng: "D. ơi, mày phải tu đến 8 kiếp mới gặp được 1 người chồng như vậy đó"
Vy T
Chồng Tây hat chồng Việt nếu không xuất phát từ tình thương yêu thật sự thì cũng sẽ đổ vỡ. Tôi cũng đã 2 lần kết hôn, lần đầu là chồng Việt và lần 2 là chồng Tây. Cả 2 mối tình tôi đều cố gắng để giữ gìn nhưng mối tình đầu đã đổ vỡ sau gần 19 năm chung sống. Tôi không chê bai ngưới chồng Việt nhưng chỉ nghĩ rằng vì quan niệm sống không hợp và vì anh ấy không cho tôi 1 sự an toàn và tin cậy. Đối với người chồng Tây bây giờ, tuy chúng tôi không cùng màu da, ngôn ngữ cũng như phong tục tập quán nhưng anh ấy rất cố gắng để học và tìm hiểu về ngôn ngữ của tôi. Tuy có đôi lần va chạm nhưng giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Trong tình yêu luôn phải học để hiểu nhau và giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua cuộc sống khó khăn. Màu da và ngôn ngữ không quan trọng mà sự thông cảm và tôn trọng lẫn nhau mới là điều quan trọng trong cuộc sống chung. Tây hay Việt thì có gì khác nhau vì chúng ta đều là "con người".
dtkh (USA)
Tự mình tạo ra cái của mình thì cuộc sống sẽ thấy thoải mái hơn tình yêu mà nhắm vào của cải vât chất hay đi Mỹ đi Tây thì khó bền vững lắm, ở đâu cũng phải lao động mới có cái mà sống!!
Hanh Baker
Lấy chồng Tây hay Việt đều nên xuất phát từ tình cảm giữa 2 người. Nếu lấy chồng để vụ lợi thì dù lấy chồng Tây, Tàu, da trắng , da đen... đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.
hatheminh
ĐÓ LÀ 1 BÀI HỌC CŨ RÍCH MÀ CÁC CÔ GÁI VN VẪN THÍCH NHÀO VÔ. ÔNG BÀ CÓ CÂU "TA VỀ TA TẮM AO TA .... " SUY CHO CÙNG LÀ NHIỀU CÔ GÁI VN MÀ LẤY TÂY CŨNG CHẲNG TỐT GÌ, THAM LAM THICH ĐƯỢC BẢO LÃNH ĐI NƯỚC NGOÀI, CHỨ CHƯA CHẮC ĐÃ YÊU NHAU THẬT TÌNH. Chứ nếu tây yêu thật tình thì cũng có người tốt mà, cái này chẵng qua bên 8 lạng bên nửa cân....
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Những dịch vụ lạ làm ăn được - Nhổ tóc bạc - tn
Vốn ít, chọn những phân khúc thị trường hẹp nhưng nhờ biết cách tạo điểm nhấn và chăm chút chất lượng dịch vụ mà một số công ty đang sống khỏe và tự tin lập kế hoạch phát triển trong tương lai.
Khoai nướng
Khoai lang, một loại củ thích hợp với vùng đất cát. Để có những củ khoai lang nướng thơm ngon phải tốn không ít công sức.
Mơ một lần... nhận lương
Mỗi lần nghe bạn bè than phiền lương thấp, anh thường nói mấy ông được nhận lương là may lắm rồi. Tui nè, hai mươi năm công tác không hề nhận lương vẫn sống nhăn.
Người ta ưa than phiền vì phải hứng chịu quá nhiều âm thanh hỗn độn trong cuộc sống thường ngày. Nhưng nếu biết lắng nghe, ta sẽ phát hiện ra mỗi âm thanh đều mang ý nghĩa.