Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hôn nhân gia đình
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Hạt tiêu
Mình lấy chồng 18 năm nhưng đã 13 năm li thân rồi, chúng mình vẫn là vợ chồng, ăn chung, ngủ chung một giường nhưng không sex, thời gian đầu mình cũng tủi thân nhưng bây giờ mình quen rồi, thậm chí mình còn nặng gánh nhà chồng hơn trước, nhưng mọi chuyện chẳng có gì buồn phiền, thậm chí mình cảm thấy nếu không cãi cọ hoặc xung đột thì sống vì con như vậy cũng tốt, con trai mình đã 17t, con gái cũng 13t, hai bé ngoan học giỏi, bốn người trong gia đình mình rất vui, mình cũng không có ý ngoại tình hoặc li dị. Còn chồng mình có ngoại tình không mình không quan tâm, anh ấy rất yêu gia đình và mua sắm cho vợ con rất chu đáo. Hai vợ chồng vào giường không nhắc đến chuyện ấy bao giờ. Mình thuộc típ người năng động và hài hước, nhưng không hiểu sao không có chuyện ấy mình cũng cảm thấy bình thường bạn ạ.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Khi cha mẹ ly hôn, dù ở với ai, đứa trẻ vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Tiếc là nhiều bậc cha mẹ đã không nhận ra điều này…