Ngồi trên cầu bỗng dưng... "mất tích"

31/12/2011 14:02 GMT+7

(TNO) Tối 30.12, một cô gái điều khiển xe Attila trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ H.Bình Chánh về Q.7, TP.HCM) khi đến cầu Ông Lớn thì dừng lại ngồi tại đây và sau đó đột ngột "biến mất".

(TNO) Tối 30.12, một cô gái điều khiển xe Attila trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ H.Bình Chánh về Q.7, TP.HCM) khi đến cầu Ông Lớn thì dừng lại ngồi tại đây và sau đó đột ngột "biến mất".

Người dân ở đây cho biết, họ thấy một cô gái mặc áo trắng, quần trắng đi xe Attila đến trên cầu rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra sông.

Đến khoảng 19 giờ 20, mọi người không còn thấy cô gái mà chỉ còn lại chiếc xe và đôi dép.

Nghi ngờ cô gái tự tử, người dân lập tức gọi điện cho Đội Cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC đến để ứng cứu.

 
Ảnh: K.L

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường (ảnh) để tìm kiếm. Do khúc sông rộng, tàu bè lớn qua lại nhiều nên việc lặn tìm cô gái gặp nhiều khó khăn.

Danh tính cô gái được xác định là C.T.T (17 tuổi, quê Bình Thuận, ngụ Q.7).

Người nhà của cô gái xác nhận chiếc xe và đôi dép để trên cầu là của T. Cách đây mấy ngày, T. có biểu hiện buồn bã, chán nản và hay nói tự tử.

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, cô gái vẫn chưa được tìm thấy.

Khánh Long

>> Giết người yêu rồi tự tử
>> Nhận biết dấu hiệu muốn tự tử
>> Treo cổ chết trong trạm xá trại cai nghiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.