Hoàng Mập “tương kế tựu kế”

27/12/2011 10:09 GMT+7

(TNTS) Mấy ngày nay ai gặp nghệ sĩ hài Hoàng Mập cũng kinh ngạc trước gương mặt bị sưng to băng bó của anh. Hóa ra trong đêm 11.12 diễn tại Cần Thơ, sân khấu bị sụp, mặt anh bị đập xuống con ốc bù loong dài thoòng, phải vào bệnh viện cấp cứu.

(TNTS) Mấy ngày nay ai gặp nghệ sĩ hài Hoàng Mập cũng kinh ngạc trước gương mặt bị sưng to  băng bó của anh. Hóa ra trong đêm 11.12 diễn tại Cần Thơ, sân khấu bị sụp, mặt anh bị đập xuống con ốc bù loong dài thoòng, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Sức khỏe chưa ổn định, thì hai ngày sau, Hoàng Mập đã trở lại trường quay bộ phim truyền hình Lúa trổ bông (Cty V.Art). Trước tình trạng thê thảm của “học trò” xưa, đạo diễn Xuân Phước đành phải “tương kế tựu kế”, thêm thắt kịch bản, cho nhân vật A Lũ của Hoàng Mập bị… ăn đòn nên mặt mày mới ra nông nỗi!  Máu “hài” vẫn tràn trề, Hoàng Mập nói: “Bây giờ ai mời tui đóng phim kinh dị là tui đóng liền!”.

Tiểu Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.