Hàng nhập 16.12.2011

16/12/2011 20:44 GMT+7

(TNTS) Cô vợ trẻ nhắc chồng: - Anh yêu, anh còn nhớ trước khi cưới anh hứa mua cho em một tấm thảm chứ?

Cô vợ trẻ nhắc chồng:

- Anh yêu, anh còn nhớ trước khi cưới anh hứa mua cho em một tấm thảm chứ?

- Ồ, xa xỉ quá, em yêu, em hãy tạm cưỡi một cái chổi mà bay vậy nhé.

 ***

Vợ một thủy thủ vừa sinh đứa con thứ 8. Cô ta lập tức đánh điện báo tin mừng cho chồng. Chồng cô ta trả lời cũng nhanh như vậy, và cũng vẫn qua con đường điện báo. Bức điện của người chồng diễn đạt rất rõ điều anh ta muốn nói: “Chúc mừng em, em yêu quý. Stop”.

 ***

Đứng dưới cửa sổ nhà hộ sinh, một người đàn ông còn trẻ thở dài nói với một người chắc hẳn mới được làm bố:

- Thế là dù sao những lời nói tiên tri cũng đang trở thành hiện thực...

- Ý ông muốn nói tới chuyện gì vậy?

- Khi tôi 15 tuổi, một người đàn bà di-gan đoán rằng tôi sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho phụ nữ.

- Và đúng là như thế?

- Vâng, bây giờ tôi 30 tuổi, tôi phải nuôi vợ và 3 đứa con gái.

Anh Phương (st)

Hai thanh niên trò chuyện.

- Khi nào thì người đàn ông sẽ nghĩ về bữa tối dưới ánh nến lung linh nhỉ?

- Lúc mất điện.

 ***

Một bà đứng tuổi quyết định cho người vẽ một bức chân dung của mình. Bà ta nói với họa sĩ:

- Hãy vẽ tôi đeo một đôi bông tai bằng kim cương, một vòng cổ bằng kim cương, một cái vòng tay bằng ngọc và những đồ trang sức khác bằng ngọc ruby trông y như thật nhé.

- Nhưng bà đâu có những thứ này? - họa sĩ thắc mắc.

- Đúng là như vậy! Nhưng nếu lỡ tôi có chết trước chồng, tôi biết chắc chắn rằng ông ấy sẽ tái hôn ngay. Vì vậy tôi muốn vợ mới của ông ấy phải điên lên khi nhìn những món đồ trang sức này!

Nguyễn Hoàng - Tuấn Ngọc (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.