Cháu bé bị cha ruột chém đã được cứu sống

23/12/2011 11:17 GMT+7

(TNO) Bác sĩ mổ chính Nguyễn Hữu Hữu (Phó khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình) cho biết: cháu bé đã tỉnh lại lúc 21 giờ cùng ngày và hôm nay (23.12) đã qua cơn nguy kịch.

(TNO) Như Thanh Niên Online ngày 22.12 đưa tin, bé trai 3 tuổi Phạm Lý Minh Luân (ngụ ấp 5, xã An Bình Tây, H.Ba Tri, Bến Tre) bị cha ruột (Phạm Văn Lý) say rượu chém trúng đầu, đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Nguyễn Đình Chiểu vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.

 
Cháu bé bị chém đã được cứu sống - Ảnh: K.C

BV chẩn đoán cháu bị vết thương sọ, dập não và tiến hành mổ cấp cứu từ lúc 15 giờ đến 17 giờ 30 phút trong ngày.

Bác sĩ mổ chính Nguyễn Hữu Hữu (Phó khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình) cho biết: cháu bé đã tỉnh lại lúc 21 giờ cùng ngày và hôm nay (23.12) đã qua cơn nguy kịch (ảnh).

Đề cập đến hành vi say rượu đánh vợ của Lý là nguyên nhân dẫn đến tai họa cho cháu Luân, ông Lâm Minh Hoàng (ông ngoại của cháu, ngụ ấp 6, cùng xã) cho biết: Lý khi say rượu, thường đánh vợ, thậm chí có lúc còn nhấn nước vợ đến bất tỉnh nhưng vì thương con, vợ Lý nhẫn nhục chịu đựng mà không chia tay chồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23.12, thượng tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng Công an tỉnh, cho biết: Hiện Cảnh sát điều tra Công an H.Ba Tri đang thu thập hồ sơ để xử lý vụ việc.

Khoa Chiến

>> Say rượu chém trúng con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.