Hôi của còn bắn người

14/12/2011 01:10 GMT+7

Lúc 16 giờ 30 ngày 12.12, bà Phạm Thị Xuân (54 tuổi ở Kiến An, TP.Hải Phòng) cầm bọc tiền có 5,2 triệu đồng ném qua đường để trả cho anh Nguyễn Công Bằng (nhân viên bán xăng). Không may, túi tiền rơi xuống đường, bung ra.

Lúc 16 giờ 30 ngày 12.12, bà Phạm Thị Xuân (54 tuổi ở Kiến An, TP.Hải Phòng) cầm bọc tiền có 5,2 triệu đồng ném qua đường để trả cho anh Nguyễn Công Bằng (nhân viên bán xăng). Không may, túi tiền rơi xuống đường, bung ra.

Một số người đã dừng xe để hôi của, trong đó có 2 thanh niên đi ô tô 7 chỗ. Thấy vậy, anh Bằng và anh Nguyễn Văn Thăng (cũng là nhân viên bán xăng) chạy ra nhặt tiền và cản người hôi của. Tuy nhiên, 2 thanh niên kia tiếp tục nhặt tiền, thậm chí còn đánh anh Bằng. Trong lúc xô xát, một thanh niên lấy súng bắn 2 phát lên trời, một phát vào đùi phải anh Thăng rồi lên xe bỏ chạy. Hiện anh Thăng đang điều trị tại bệnh viện.

Thiên Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.