Phát hiện người nước ngoài ăn cắp thông tin thẻ ATM

08/12/2011 00:33 GMT+7

Hôm qua 7.12, Sang Yuan Sheng (SN 1975 - ảnh) đã được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM để làm rõ hành vi ăn cắp thông tin thẻ ATM.

 
Hôm qua 7.12, Sang Yuan Sheng (SN 1975 - ảnh) đã được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM để làm rõ hành vi ăn cắp thông tin thẻ ATM.

Đi du lịch nhưng hành nghề trộm cắp

Đây là nghi can liên quan đến vụ dùng thiết bị điện tử gắn vào máy ATM tại số 1 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.Tân Bình (của Ngân hàng TMCP Công thương - VietinBank, chi nhánh tại TP.HCM) nhằm ăn cắp thông tin, mật mã tài khoản của khách hàng để làm giả thẻ ATM, rút trộm tiền.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an, khoảng 17 giờ 5 ngày 5.12, anh Lê Minh Trí (SN 1984, tạm trú Q.Tân Bình, là nhân viên kỹ thuật thẻ, được phân công giám sát máy ATM qua hệ thống camera đặt tại trụ sở của VietinBank, Chi nhánh tại TP.HCM) đã phát hiện Sheng và một đồng bọn vào buồng ATM trên với nhiều biểu hiện khả nghi.

Một người giả vờ thực hiện thao tác rút tiền và Sheng lấy trong túi ra một thiết bị hình chữ nhật gắn vào máy ATM. Ngay sau đó, anh Trí đã báo cho anh Lưu Quốc Dũng (là cán bộ của NH) đến kiểm tra buồng ATM trên.

Khoảng 18 giờ 15 cùng ngày, anh Dũng phát hiện 2 người đàn ông nhân dạng đúng như anh Trí mô tả, đang dùng vật lạ gắn vào máy ATM, Dũng xông đến bắt thì một tên lên xe gắn máy bỏ chạy; còn Sheng chạy bộ về hướng ngã tư Bảy Hiền, anh Dũng đuổi theo. Lúc đó thượng sĩ Nguyễn Tú và trung sĩ Lê Hoàng Kiều (thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất) đang điều tiết giao thông tại giao lộ Trường Chinh - Lý Thường Kiệt, nghe tri hô cướp nên cùng đuổi theo Sheng. Đến trước số 1 Trường Chinh, thượng sĩ Tú đã bắt giữ được Sheng cùng tang vật là thiết bị điện tử giao cho Công an P.7, Q.Tân Bình xử lý.

Tại trụ sở công an, Sheng khai nhận, ngày 1.12, Sheng từ Trung Quốc qua Việt Nam bằng đường bộ (cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn); sau đó về Hà Nội. Ngày 4.12, Sheng đón xe khách vào đến TP.HCM và đến 18 giờ 30 ngày 5.12 thì bị bắt. Sheng nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích đi du lịch.

 

Nhiều nạn nhân bị mất tiền trong tài khoản tại trụ ATM này

Tiền trong tài khoản bị “bốc hơi”

Vào khoảng tháng 11.2011, một số khách hàng thường xuyên giao dịch tại buồng ATM nói trên phát hiện bị mất tiền trong tài khoản ATM của mình. Có ít nhất 3 bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất đã bị mất hơn 20 triệu đồng. Một trong những nạn nhân trên, chị M. tiết lộ: “Tôi đã giao dịch tại buồng ATM (đăng ký thẻ ATM của VietinBank) này 3 năm nay không có chuyện gì. Nhưng ngày 18.11.2011, phát hiện trong tài khoản ATM của mình bị mất 4,5 triệu đồng. Đến NH “khiếu nại” thì được nhanh chóng hoàn trả lại tiền”. Chị M. cho biết thêm, 2 nạn nhân khác cũng là đồng nghiệp của chị, một người bị mất 4,6 triệu đồng và một người khác bị mất hơn 10 triệu đồng. Người bị mất 4,6 triệu đồng được NH chính thức thông báo đã bị kẻ gian dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền trong tài khoản.

Đáng chú ý, khi bị bắt, khám xét trong người Sheng, công an đã thu giữ được 2 thiết bị điện tử (cái thứ nhất: dài khoảng 15 cm, ngang 5 cm, cao 3 cm, bên trong chứa vi mạch điện tử có dán băng keo màu đen và cái thứ hai: dài khoảng 20 cm, ngang 8 cm; hình chữ nhật, phía sau có bảng mạch điện tử), 2 ĐTDĐ, 4 thẻ nhựa (trong đó có 2 thẻ NH), 6,5 triệu đồng và 2.020 nhân dân tệ.

Tuy nhiên Sheng tỏ ra bất hợp tác với cơ quan công an. Thông qua Báo Thanh Niên, cơ quan CSĐT kêu gọi ai phát hiện nơi lưu trú của Sheng ở đâu, gọi điện thoại (08.38623638) báo cho Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra.

Vị trí lắp đặt thiết bị ăn cắp thông tin - ảnh: Đàm Huy

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.