Nhìn nhau thật lâu!

04/12/2011 01:59 GMT+7

Con ở xa sinh con gái đầu lòng, má lặn lội vào chăm cháu. Lúc mới sinh, ai cũng bảo, bé giống ba, giống bà. Khi chăm con, nhìn con, thấy con đúng là hao hao giống bà. Nhìn con rồi lén lén nhìn má để… so sánh, và bất chợt giật mình, lâu thiệt lâu rồi con mới nhìn má nhiều như vậy!

Con ở xa sinh con gái đầu lòng, má lặn lội vào chăm cháu. Lúc mới sinh, ai cũng bảo, bé giống ba, giống bà. Khi chăm con, nhìn con, thấy con đúng là hao hao giống bà. Nhìn con rồi lén lén nhìn má để… so sánh, và bất chợt giật mình, lâu thiệt lâu rồi con mới nhìn má nhiều như vậy!

Mười mấy năm xa quê, xa gia đình, chỉ có thời gian má vào chăm cháu, con mới lại được ở gần má nhiều. Và cũng nhờ cháu giống bà nội mà con lại nhìn má lâu như thế. Lòng cảm thấy vui và len lén chút hối hận bởi mười mấy năm rồi con chẳng nhìn má nhiều để biết rằng má của con đã già hơn theo năm tháng!

Cháu cứng cáp, má quày quả về quê. Trước lúc má về, lấy cớ má chụp hình chung với cháu để con cố ghi thật nhiều hình của má. Xa má nhưng con sẽ nhìn má thật lâu trong hình. Và chắc chắn, ngày má con gặp lại, con sẽ không quên nhìn má thật lâu!

Huỳnh Trần Thảo My

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.