Vào tận phòng cấp cứu để truy sát

29/11/2011 00:38 GMT+7

Một vụ truy sát táo tợn đã xảy ra tại phòng Cấp cứu của Bệnh viện Q.3, TP.HCM làm 2 người bị trọng thương, ê kíp bác sĩ, điều dưỡng và người bệnh một phen hú vía.

Một vụ truy sát táo tợn đã xảy ra tại phòng Cấp cứu của Bệnh viện Q.3, TP.HCM làm 2 người bị trọng thương, ê kíp bác sĩ, điều dưỡng và người bệnh một phen hú vía. 

 

Cơ quan công an đang lấy lời khai của Duy tại bệnh viện - ảnh: Đ.H

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 27.11, anh Lê Trọng Bảo Duy (SN 1997, ngụ ở hẻm 258 Cách Mạng Tháng 8, P.10, Q.3) đi uống cà phê thì gặp Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990, ngụ Q.3). Hai bên gây gổ và Hùng rút dao thủ sẵn trong người ra tấn công; cầm vỏ chai bia bị bể đâm vào cổ Duy. Duy bỏ chạy về nhà và nhờ người lấy xe gắn máy chở đi Bệnh viện Q.3 cấp cứu.

Sau khi được ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Q.3 khâu vết thương ở cổ, tay xong, bà Lan (mẹ Duy) chuẩn bị lấy xe chở con về thì bất ngờ Hùng lẻn vào được bên trong phòng Cấp cứu tiếp tục truy sát. Hùng cầm dao đâm Duy thêm 4 nhát. Khi bảo vệ có mặt thì hung thủ đã bỏ chạy ra ngoài. Lúc đó, bà Lan đang đứng đợi ở cổng bệnh viện, nghe tiếng hô hoán và thấy Hùng chạy ra nên ôm bắt lại. Hùng tiếp tục dùng dao đâm vào lưng bà Lan khiến nạn nhân thủng phổi gục tại chỗ. Hai nạn nhân bị trọng thương được Bệnh viện Q.3 cấp cứu và sau đó chuyển lên Bệnh viện 115.

Hiện Hùng đã bỏ trốn. Thông qua Báo Thanh Niên, Công an Q.3 kêu gọi Hùng ra trình diện công an để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.