Sống sót sau 33 ngày trôi dạt trên Thái Bình Dương

25/11/2011 14:58 GMT+7

(TNO) Hai thủy thủ đã sống sót sau hơn một tháng trôi dạt trên Thái Bình Dương trước khi tấp vào một đảo san hô biệt lập ở phía nam quần đảo Marshall.

(TNO) Hai thủy thủ đã sống sót sau hơn một tháng trôi dạt trên Thái Bình Dương trước khi tấp vào một đảo san hô biệt lập ở phía nam quần đảo Marshall.

Hãng AFP dẫn lời trung tá George McKenzie thuộc đội tuần tra biển của quần đảo Marshall cho biết, hai người đàn ông đến từ đảo quốc Kiribati ở trong tình trạng “chấp nhận được” sau cuộc thử thách cam go của họ.

Ông McKenzie nói hai người đàn ông, ở tuổi 53 và 26, mất tích từ Kiribati vào ngày 22.10 và tấp vào bờ 33 ngày sau đó vào hôm 24.11, tại Namdrik, cách quê nhà của họ 500 km.

“Chiếc thuyền của họ được báo mất tích và lúc đó một cuộc tìm kiếm trên không và trên biển dài ba ngày do lực lượng tuần duyên Mỹ chỉ huy đã được thực hiện với sự phối hợp cùng các quan chức ở Kiribati”, ông McKenzie nói với AFP.

Hiện vẫn chưa rõ chi tiết hai người đàn ông không được nêu tên bị mất tích như thế nào và làm cách nào họ có thể sống sót.

Ông McKenzie nói hai người đàn ông đang được thu xếp đưa đến thủ đô Majuro của quần đảo Mashall trước khi trở về nhà ở Kiribati.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.