Nhịn ăn, nhịn mặc để... tìm chó

24/11/2011 18:45 GMT+7

(TNO) Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, một nữ sinh viên Đại học California (Mỹ) mặc độc mỗi bộ bikini nhỏ xíu, đứng giữa đường để... tìm chó.

(TNO) Trong cái lạnh cắt da cắt thịt (10 độ C), Arlene Mossa Corona, một nữ sinh viên Đại học California (Mỹ) mặc độc mỗi bộ bikini nhỏ xíu, đứng giữa đường để... tìm chó.

Arlene quả quyết cô sẽ nhịn ăn, nhịn mặc cho đến khi tìm được chú chó Chihuahua yêu quý đi lạc mới thôi, theo NBC.

Không chỉ đứng khan giữa đường, cô sinh viên liều lĩnh còn làm một tấm bảng lớn "phóng to" số điện thoại liên lạc của cô và kèm theo đó là những tấm ảnh ngộ nghĩnh của chú chó cưng Chispita (ảnh).

Mặc dù gặp phải sự phản đối của gia đình nhưng Arlene nhất quyết tìm mọi cách để Chispita được trở về nhà trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới, vì theo cô "Giáng sinh sẽ không còn là Giáng sinh nếu không có Chispita".

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.