Bị bạo hành, vợ xuống tay giết chồng

24/11/2011 15:20 GMT+7

(TNO) Ngày 24.11, TAND TP.HCM tuyên chuyển tội danh từ “giết người” sang “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” và tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Năng (47 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM) 2 năm tù.

(TNO) Ngày 24.11, TAND TP.HCM tuyên chuyển tội danh từ “giết người” sang “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” và tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Năng (47 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM) 2 năm tù.

Theo cáo trạng, tối 23.12.2010, anh Nguyễn Văn Tôi (chồng của Năng) đi nhậu về kiếm chuyện chửi mắng vợ. Thấy chồng đã say, Năng bỏ ra sau nhà nói chuyện với chị N., là người thuê phòng trọ sau nhà Năng.

Nghe chị N. báo có người thân đang nằm viện, chị Năng vào nhà lấy xe đi thăm. Anh Tôi không đồng ý nên lấy dao đâm thủng lốp xe và vác xà beng chặn trước cửa dọa đánh vợ.

Bất mãn vì nhiều lần bị chồng chửi bới, đánh đập, Năng đòi ly hôn. Tức giận, anh Tôi dùng ghế đánh vào đầu Năng. Lúc này, Năng chụp con dao, đâm nhiều nhát làm Tôi chết ngay sau đó.

Tại phiên tòa, chị Năng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cho rằng do bị chồng thường xuyên bạo hành nên bức xúc và chỉ vô ý gây ra cái chết của chồng.

Bà Đặng Thị Lài (mẹ bị cáo Năng) và các con của bị cáo cũng thừa nhận anh Tôi thất nghiệp, thường xuyên ghen tuông. Mỗi lần nhậu say, anh Tôi đều lôi vợ ra chửi và đánh đập. Tình trạng trên đã xảy ra trong thời gian dài nhưng chị Năng không dám trình báo công an do sợ “chồng bị phạt tiền”.

Trước đó, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt Năng từ 7 - 8 năm tù về tội “giết người”. Tuy nhiên, HĐXX lại nhận định hành vi của Năng chỉ cấu thành tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” và tuyên án như trên.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.