Họa sĩ Đào Trọng Lưu và cuộc dạo chơi giữa âm nhạc

15/11/2011 16:26 GMT+7

(TNO) Tự nhận mình là người "nghiện" nhạc cổ điển, họa sĩ Đào Trọng Lưu đã dùng chính nét vẽ của mình để tạo ra những bức tranh đầy màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên Sa Pa cùng những bản nhạc không lời.

(TNO) Tự nhận mình là người "nghiện" nhạc cổ điển, họa sĩ Đào Trọng Lưu đã dùng chính nét vẽ của mình để tạo ra những bức tranh đầy màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên Sa Pa cùng những bản nhạc không lời.

Những tác phẩm đầy tính nhạc này nằm trong triển lãm mang tên Nhịp điệu và chơi diễn ra từ ngày 15 - 28.11 tại Tự Do Gallery (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM).

Cuộc triển lãm mang đến 15 tác phẩm sơn dầu được họa sĩ thực hiện ở Sa Pa (Lào Cai), nơi có không gian khoáng đãng và thơ mộng để có thể "lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, cho cảm xúc dàn trải trên mặt bố thành những bức tranh trừu tượng sinh động", theo như lời chia sẻ của họa sĩ Đào Trọng Lưu.

Đào Trọng Lưu sinh năm 1942 tại Hà Nội. Ông từng là giáo viên Câu lạc bộ mỹ thuật thiếu niên, Cung văn hóa Hà Nội (1964 - 1984), là phụ tá đạo diễn phim Biệt động Sài Gòn (1984 - 1986), từng làm việc và học tập tại xưởng vẽ của các họa sĩ Olivier Debre (Paris, Pháp) và Hashegawa (Zurich, Thụy Sĩ).

 

 

 

 

 

 

 
Một số tác phẩm của Đào Trọng Lưu - Ảnh chụp lại

Thanh Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.