Tình tiết đáng ngờ trong vụ án gây thương tích

12/11/2011 23:49 GMT+7

TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) từng trả hồ sơ vụ án Trương Văn Mạnh (22 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” cho Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm hôm 11.11 vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ.

 

Bị cáo Mạnh tại phiên tòa sơ thẩm  - ảnh: L.N

TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) từng trả hồ sơ vụ án Trương Văn Mạnh (22 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” cho Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm hôm 11.11 vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ.

Theo bản cáo trạng, tháng 1.2011, Mạnh và anh T.Đ.H (chủ một tiệm hớt tóc ở P.15, Q.Tân Bình) quen biết nhau. Sau đó, hai bên thường xuyên đi chơi với nhau. Ngày 15.1, Mạnh và anh H. cùng đi Tiền Giang ăn đám cưới. Tối cùng ngày về đến tiệm hớt tóc, anh H. rủ Mạnh ở lại. Sau đó, anh H. trải tấm đệm xuống nền nhà và cả hai nằm nói chuyện. Lúc sau, Mạnh mượn điện thoại của anh H. chơi điện tử. Ít phút sau, anh H. sờ soạng Mạnh. Mạnh phản ứng thì anh H. cầm dao đe dọa, buộc Mạnh phải cởi quần áo. Trong lúc hai bên xô xát, anh H. bị dao đâm trúng tử vong.

Mạnh lấy chìa khóa cửa nhưng lại trèo lên mái nhà định bỏ trốn thì bị bắt. Khi vị chủ tọa hỏi về chiếc điện thoại của anh H. tại sao ở trong túi quần Mạnh khi bị bắt. Mạnh khai, khi anh H. cầm dao gí vào hông, Mạnh hoảng quá đút điện thoại vào túi quần(!).

Bảo vệ quyền lợi cho đại diện người bị hại, luật sư cho rằng lời khai của Mạnh có nhiều mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất, thiếu tính lô gíc. Vị luật sư phân tích, Mạnh khai, anh H. và Mạnh cầm dao đẩy qua, đẩy lại nên dao trúng vào lưng và ngực anh H. nhưng phi lý là hai vết dao “vô tình” ấy đều chí mạng, sâu 4 - 10 cm. Đặc biệt, con dao đâm trúng lưng anh H., sâu thủng phổi mà anh H. chỉ lắc qua, lắc lại con dao tự rơi ra khi tay của Mạnh vẫn trên cán dao.

Quan trọng hơn, Mạnh khai vật lộn với anh H. trên tấm đệm, tư thế nằm và ngồi nhưng thực nghiệm hiện trường trong tư thế đứng; vụ án xảy ra vào ban đêm nhưng thực nghiệm diễn ra vào ban ngày; khi phát hiện xác nạn nhân một phần người đã vượt ra khỏi phòng ngủ, nhưng không có vết trườn bò từ tấm đệm ra ngoài; hai bàn tay đầy máu sau khi gây thương tích cho anh H., Mạnh cầm chùm chìa khóa nhưng chìa khóa không có vết máu. Ngoài ra, hàng xóm nghe anh H. kêu: “Cướp, cướp! Chị Châu ơi cứu em, nó giết em”…

Từ những phân tích đó, luật sư cho rằng hành vi của Mạnh có dấu hiệu của tội cướp và giết người. Vì nếu chỉ lỡ tay thì Mạnh phải ở đó cứu giúp nạn nhân, đằng này lại bỏ trốn, bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Nhưng khi tranh luận lại, đại diện Viện Kiểm sát vẫn bảo lưu quan điểm truy tố Mạnh về tội cố ý gây thương tích và đề nghị mức án từ 6 - 7 năm tù.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.