Trắng đêm cùng nước lũ

08/11/2011 09:43 GMT+7

(TNO) Suốt đêm qua rạng sáng nay 8.11, toàn bộ lực lượng phòng chống lũ lụt trên địa bàn quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Vang… được huy động túc trực sẵn sàng hỗ trợ người dân ở TP.Đà Nẵng trong trường hợp nước lớn.

Đặc biệt, trên tuyến quốc lộ 1A, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát giao thông, công an khu vực, dân phòng… đã phải trực chiến suốt đêm để ngăn không cho xe cộ lưu thông trên đoạn đường Tôn Đức Thắng, do tuyến đường này ngập sâu, có nơi đến 1m.

* Theo tin từ Sở GD-ĐT Đà Nẵng, do nhiều trường ở khu vực Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Vang... bị ngập, sáng 8.11, tuy nước tạm rút, nhưng dự báo sẽ mưa lụt trở lại nên sở quyết định cho học sinh các trường nghỉ học.

Những hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận trong suốt đêm qua đến sáng nay trên tuyến đường huyết mạch này:


Trời tối mịt, nhưng lực lượng công an vẫn thường xuyên túc trực để ngăn không cho xe lưu thông, tránh nguy hiểm - Ảnh: Diệu Hiền


Những xe bị mắc kẹt trong nước phải nhờ lực lượng giải cứu - Ảnh: Diệu Hiền


Hướng dẫn người đi xe máy lưu thông những tuyến đường không bị ngập sâu


Mưa làm nước ngập lênh láng đường quốc lộ - Ảnh: Diệu Hiền


Sinh viên cũng trắng đêm vì sợ nước lụt dâng cao hơn - Ảnh: Diệu Hiền


Đến 7 giờ 30 phút sáng nay, đoạn đường này mới được lưu thông tạm trở lại...


... nhưng nước vẫn còn ngập rất sâu - Ảnh: Diệu Hiền

Diệu Hiền - Duy Nghĩa

>> Chìm ghe, 1 người mất tích
>> Thủy điện xả lũ: Báo trước 10 giờ mới kịp trở tay
>> Ghe chở khách hành hương bị chìm, 19 người được cứu sống
>> Quảng Nam: Thêm một trẻ chết vì nước lũ
>> Thừa Thiên-Huế: Lũ chồng lũ
>> Bình Định: Mưa lớn, nhiều nơi chìm trong nước lũ
>> Đà Nẵng: Cấm xe trên quốc lộ 1A do đường bị ngập sâu
>> Miền Trung ngập lũ, tắc đường, mất điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.